Bóng đá Việt

Gỗ 3 năm, Gạch 2 năm không vô địch: 2 triều đại “cáo chung”

24/07/2008 11:00 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cả ĐT.LA lẫn HA.GL đều có cơ hội vô địch ở mùa bóng năm nay khi giải bắt đầu, thế nhưng “con tạo xoay vần”, ước mơ đó đã và đang tan biến. Phải chăng, sự thống trị của Gỗ và Gạch đã hết ?

Gạch cần sự kiên nhẫn

Với ĐT.LA, sự xuống dốc không phanh của đội bóng này bất ngờ mà chẳng bất ngờ. Bất ngờ, bởi đơn giản đội bóng của bầu Thắng với lực lượng sẵn có, khả năng tài chính dồi dào và nhất là khát vọng chưa bao giờ thiếu. Còn không bất ngờ ở chỗ, như TT&VH đã đề cập từ khi V-League ra đời, chưa có đội bóng nào lên ngôi vương khi thay tướng giữa dòng.
 
Đây không phải là vấn đề tâm linh, mà nó nói lên sự thật rất rõ ở bóng đá Việt. HLV Patricio không phải là một HLV không có tài, những thành tích trong quá khứ đã nói lên tất cả, nhưng ông lại không biết một thực tế, cầm cương các cầu thủ “nghiệp dư lĩnh lương cao” ở VN đôi khi khó hơn dẫn dắt 1 ngôi sao đẳng cấp thế giới.

ĐT.LA vốn ổn định suốt 8 mùa bóng dưới thời HLV Calisto, mọi thứ đã được vận hành theo một quy trình rõ ràng từ lối chơi đến con người và kể cả ở cách tập thế nào trước khi thi đấu. Khi Patricio đến, ông thay đổi tất cả, thay đổi theo một tư duy mới và không phải không có lợi cho đội bóng (bằng chứng lớn nhất chính là việc các chân sút của ĐT.LA nổ súng đều và nhiều nhất V-League trong giai đoạn đầu). Nhưng, chỉ điều đó thôi là chưa đủ, bởi thành công ở lối chơi tấn công đó không đủ giúp ĐT.LA có những chiến thắng đều đặn. Sự tin tưởng và có phần ưu ái vào Ivan, Gustavo cũng khiến Patricio thất bại, bất chấp 1 trong 2 học trò là Gustavo chơi không quá tệ.
 
Cả Gạch và Gỗ đang lùi vào hậu trường

Patricio đã không hiểu rằng, tập thể cầu thủ dưới thời Calisto đã trở thành một gia đình lớn thực sự. Và không một người nào trong “gia đình” này muốn một kẻ mới đến giành suất đá chính của người anh em mình. Mọi thứ cần có thời gian.

Và để xây dựng một đội bóng với những cách chơi và tạo nên thói quen mới, cũng cần rất nhiều thời gian. Gạch thời Calisto mất 2 năm sau lần đầu tiên lên chơi ở V-League mới nâng được chiếc cúp đầu tiên. Patricio cũng thế, ông cần ít nhất 1 mùa để xây dựng đội bóng theo ý mình hòng khôi phục lại sự thống trị của họ.

Gỗ cần một Bầu Đức của 5 năm về trước

Đối với HA.GL lại khác, đại gia này đã không còn là hình ảnh của một thời hoàng kim. Không khát vọng, không mục tiêu là những gì có thể nói về đội bóng phố Núi vào thời điểm hiện tại. Nhớ ngày trước, mỗi trận đấu dù bận bịu nhưng bầu Đức vẫn hiện diện trên khán đài sân Pleiku, đôi khi là ở sân khách. Nếu như thời gian không cho phép, những diễn biến của trận đấu vẫn cập nhật đầy đủ cho “boss” bằng những cuộc điện thoại đường dài.
 
Giờ thì khác, bầu Đức vẫn máu bóng đá, nhưng bầu nhiệt huyết đã bắt đầu giảm, và san sẻ cho học viện mơ ước của mình, chưa kể còn có những thương vụ làm ăn lớn lao khác. Tuy nhiên, đó chỉ là lý do khiến cựu vương HA.GL “xụi” về tâm lý mà thôi. Còn về chuyên môn, GĐKT Nguyễn Văn Vinh cũng đã không còn sâu sát với đội như hồi đầu, giờ ông còn công việc của học viện, của tuyến cầu thủ tài năng mà HA.GL đang ấp ủ riêng ở Thủ Đức.
 
Việc để một mình HLV Anant, hay trước kia là Arjhan Somgamsak toàn quyền quyết định về chuyên môn với các học trò người Việt ngày một “ma mãnh” đã khiến HA.GL thất bại. Bên cạnh đó, việc sử dụng ngoại binh hỗn tạp đủ mọi nguồn hàng từ Brazil, Nigeria đến hàng Thái như một món “cooktai” đã không thể dung hoà về lối chơi…Và những lí do đó đã khiến HA.GL giờ chỉ còn tiếng chứ không còn miếng như trước đây nữa.

Hai triều đại lớn nhất của V-League đã sụp đổ, dù mùa bóng năm nay còn tới 5 trận đấu nữa. Rất nhiều người sẽ buồn, nhưng nên nhớ sự sụp đổ này đã mở ra cho V-League một cuộc chơi mới với những thế lực mới. Và chẳng phải, đó chính là điều mà tất cả đều mong muốn V-League có tính cạnh tranh cao hơn và là một thực thể có chuyển động. V-League không cần phải có Gạch và Gỗ bách chiến bách thắng mà vẫn hấp dẫn chính là ở chỗ đó.
 

Duy Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm