Bóng đá Việt

Giải hạng Nhất QG: Nóng bỏng “đỉnh & đáy”

23/07/2008 13:41 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Giải hạng Nhất QG chỉ 5 vòng nữa là kết thúc. Càng bước vào những vòng đấu cuối cùng này, cuộc chiến 2 đầu bảng hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn, gay cấn, nhất là khi số điểm của những đội so kè nhau suất lên hạng và trụ hạng đang “chạm” nhau ken két…

0,5 suất cho...

Giải hạng Nhất năm nay có 2 suất lên hạng trực tiếp và 0,5 suất còn lại dành cho đội đứng thứ ba ở giải hạng Nhất và đội đứng thứ 12 ở V-League đấu trận play- off. Tính đến thời điểm sau vòng 21, 3 cái tên hiện đang nổi đình đám là T&T. Hà Nội (43 điểm), CS.ĐT (43 điểm) và QK4 (41 điểm). Với số điểm sát nhau chưa bằng một trận thắng như vậy, sự thay đổi ngôi thứ là điều rất dễ xảy ra về mặt lý thuyết.

Tuy nhiên, trong cuộc đua “tam mã” nhằm giành 2 suất trực tiếp, xem ra QK4 tỏ ra lép vế hơn hẳn so với 2 “đại gia” thực thụ là T&T.Hà Nội và CS.ĐT cả về lực lượng lẫn tiền bạc. Thậm chí, tinh thần là thứ vũ khí lợi hại nhất của QK4, như lời HLV trưởng Vũ Quang Bảo, với T&T.Hà Nội và CS.ĐT cũng không thiếu. Nhìn vào 2 trận thắng mới nhất của CS.ĐT trước TN. Quảng Ngãi và của T&T.Hà Nội trước SHS.Tiền Giang cũng đã phần nào nhận ra quyết tâm của cả hai đội. Đẳng cấp có, quyết tâm có, vậy thì thật khó cho QK4 “lật” thế cờ.

Chính vì vậy, điều thiết thực nhất với đội bóng áo lính là cố gắng bảo đảm ít nhất vị trí thứ 3 trước khi tính chuyện tiếm ngôi. Xem ra, với một đội bóng “2 không” như QK4 (không “sao” và không nhiều tiền) thì mục tiêu trên cũng không phải dễ dàng. Ngay phía dưới QK4, ngoại trừ V.Ninh Bình gần như đã hết hy vọng, cả H.Huế (hạng 5, 33 điểm) và đặc biệt là H.Cần Thơ (hạng 4, 36 điểm) đều đang hừng hực khí thế bám theo quyết liệt hòng lấy được nửa chiếc vé ấy cùng… số tiền thưởng không hề nhỏ.
 
QK4 đang bừng bừng khí thế cạnh tranh thứ hạng nhóm đầu
Trong các đối thủ này, QK4 sẽ phải đề cao cảnh giác đặc biệt với CLB H.Cần Thơ. Sau một thời “ba chìm, bảy nối” vì dính đến tiêu cực, H.Cần Thơ mùa giải năm nay cho thấy họ đang quyết tâm xây dựng một đội bóng mạnh thực sự xứng đáng với cái tên vùng Tây Đô.
 
Thương vụ “thỉnh” tiền đạo hạng nặng Da Silva hồi đầu mùa, bơm tiền đầu tư, tăng tiền thưởng ở mức chóng mặt sau mỗi trận thắng, mức thưởng khổng lồ lên tới tiền tỉ nếu lên hạng… đang tỏ ra có hiệu quả khi H.Cần Thơ thể hiện phong độ khá ổn định gần đây.

Như vậy, cuộc chiến giành "0,5 vé" của H.Cần Thơ và cuộc chiến ít nhất giữ được "0,5 vé" của QK4 có lẽ là cuộc đua hứa hẹn rất hấp dẫn thời gian tới.
 
“Tử thần” gọi tên ai?

Trong lúc nhóm đầu đang “nóng” với việc xác định những chiếc vé thăng hạng thì ở nhóm cuối bảng cũng đang…sốt với việc chống xuống hạng. Ở nhóm này, ngoài đội bóng QK7 đã chắc chắn xuống hạng Nhì, vẫn có tới ít nhất 4 đội xếp lần lượt từ dưới lên trên gồm TN. Quảng Ngãi (18 điểm), QK5(19), TC.Tây Ninh (19) và SHS.Tiền Giang (21) phải sống trong tâm trạng…sống trong sợ hãi.

Phong độ tốt của SHB.Tiền Giang, đội xếp ở vị trí 10, đang ở thế thượng phong trong cuộc chiến trụ hạng khi họ có những trận thắng quan trọng trong thời gian qua.Nếu tính từ vòng 15, khi SHS.Tiền Giang còn đứng ở vị trí 13 thì sau 7 vòng đã qua, thầy trò ông Đỗ Văn Minh đã giành được 3 thắng, 2 hòa, 2 thua. Đáng chú ý là những trận thắng những đối thủ trực tiếp như QK5 (2-0), TC.Tây Ninh (1-0), chưa kể họ còn thắng QK4 (2-0) khi đối thủ áo lính đang xếp thứ hai bảng xếp hạng. Nếu cứ tiếp tục với tinh thần thi đấu như thế, một kết quả trụ hạng (dù mục tiêu ban đầu của CLB này cao hơn nhiều) sẽ nằm trong tầm tay đội bóng sông Tiền.

Đáng chú ý là cũng cảnh “thay tướng giữa trận tiền” như SHS.Tiền Giang nhưng các đội như TN.Quảng Ngãi, QK5, TC.Tây Ninh đều có thành tích bết bát suốt thời gian. Ngoài QK5 mấy mùa qua đã quen sống chung với nỗi phấp phỏng (mùa 2006 hạng 10, mùa 2007 hạng 12) thì việc TN.Quảng Ngãi đang ngấp nghé bờ vực (vị trí 13) là một bất ngờ bởi năm trước đội bóng này còn đứng thứ…5 trên bảng tổng sắp cuối mùa. TC.Tây Ninh cũng vậy khi 2 mùa liên tiếp trụ hạng ở vị trí 10- 11 cũng đang phải nép mình trước “lưỡi hái tử thần”…Nhiều khả năng TN.Quảng Ngãi sẽ là “người thứ 13”…
 
Đam San

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm