Vòng 8 Giải bóng đá nữ QG 2008: 8 trận, 0 điểm !

Thứ Sáu, 18/07/2008 07:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Vẫn biết là họ rất yếu, nhưng đến mức đá 8 trận thua cả 8 và số bàn thua gấp 4 lần bàn thắng, thì quả rất buồn! Nỗi buồn này mang tên Thái Nguyên…

HH. Hà Tây – Thái Nguyên: 4 – 0

Được đánh giá cao hơn không chỉ vì chiến thắng đậm đà 4 – 1 trong trận lượt đi cách đây hơn một tháng, HH.Hà Tây chiều qua hoàn toàn vượt trội so với Thái Nguyên, đội bóng “đàn em”vì kể từ đầu giải vẫn chưa có điểm nào . Khuyết hậu vệ Nguyễn Thị Nga không phải là nỗi lo lớn cho BHL của HH.Hà Tây mà ngược lại, với việc tung Nguyễn Thị Đăng ra sân ngay từ đầu chơi bên cạnh tiền đạo kỳ cựu Lê Thị Oanh, HLV Giả Quảng Thác cho thấy ông đã có những tính toán đúng.
 
Sau pha đột phá đầy quyết đoán ghi bàn mở tỷ số ở phút 18 bằng cú xỉa bóng cực khéo, chân sút dự bị này đã có thêm hai lần nữa đánh đầu tung lưới Thái Nguyên ở các phút 22 và 42 để hoàn tất cú hat - trick cho riêng mình ngay trong hiệp một.
 
Thật tội nghiệp các cô gái Thái Nguyên (trái) đến giờ vẫn trắng tay
 
Dù rất nỗ lực, thế nhưng Thái Nguyên trong suốt trận chỉ tạo được vỏn vẹn hai tình huống nguy hiểm nhưng đều không đưa được bóng vào khung thành HH.Hà Tây. Không những thế, họ còn để thủng lưới thêm bàn thứ tư ở phút 74 từ pha đi bóng suốt chiều dài nửa sân của tuyển thủ Minh Nguyệt, sau khi vượt qua cả thủ môn Vũ Thị Nhung lẫn hậu vệ Nguyễn Thị Mai rồi kết thúc gọn gàng, ấn định tỷ số chung cuộc 4 – 0. Chiến thắng này tiếp tục giúp Hà Tây củng cố vị trí thứ ba với 3 điểm ít hơn Hà Nội và Than KSVN, những đối thủ của họ ở hai vòng đấu cuối!

PP. Hà Nam – TP.HCM: 0 – 1

Ơ trận đấu diễn ra sau đó, chơi lấn lướt hơn nhưng phải đến phút 30, đội chủ nhà TP.HCM mới cụ thể hóa ưu thế của mình thành bàn mở tỷ số do công của đội trưởng Kim Chi (14, TP.HCM) bằng cú đệm bóng cận thành.

Sự trở lại của tiền vệ chủ chốt Lê Thị Hương đã không giúp được nhiều cho thế trận của Hà Nam trong khi cả Hải Anh, Vũ Thị Ánh lẫn Văn Thị Thanh, những nhân vật chơi nổi bật ở trận cầu gặp HH.Hà Tây, chiều qua hoàn toàn mất hút trên sân.

Cả 45 phút hiệp hai, bóng hầu như chỉ quanh quẩn ở giữa sân và đôi bên không thể tìm được đường vào khung thành của nhau khi đội nào cũng phòng ngự hết sức chắc chắn. Tỷ số chung cuộc 1 – 0, dù vậy cũng là quá đủ để mang về chiến thắng đầu tiên ở lượt về cho TP.HCM, giúp họ tiếp tục hy vọng trước khi gặp Than KSVN và Thái Nguyên ở hai vòng đấu cuối

Bảng xếp hạng sau vòng 8 Giải VĐQG nữ 2008:

1. Hà Nội (17 điểm, hiệu số 20/7) 2. Than KSVN (17đ, 12/2) 3. HH. Hà Tây (14đ, 9/6) 4. TP.HCM (12đ, 7/7) 5. PP.Hà Nam (7 đ, 10/11) 6. Thái Nguyên (0 đ, 4/29)

Thanh Tùng

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, VFF nên chọn HLV nội nào cầm quân ĐTQG trong số những người sau?

  • Mai Đức Chung
  • Lê Thụy Hải
  • Phan Thanh Hùng
  • Lê Huỳnh Đức
  • Nguyễn Hữu Thắng
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

chiensuphu - 5/17/2012 10:07:57 AM
Gary Neville nói: Khi Lionel Messi sút trượt quả penalty trong trận gặp Chelsea tại Camp Nou. Tôi tự hỏi chính mình: “Có thể điều này đã được viết trên những vì sao.”Đối với hầu như tất cả, những...
Trần Phong - 5/17/2012 10:09:56 AM
Bạn biết tại sao trọng tài Trí bị CĐV Hải Phòng ghét không? Bởi vì ông ta bắt rất công tâm, không sợ sức ép của các CĐV HP mà thổi có lợi cho HP. Tất cả khán giả xem truyền hình trên cả nước, trừ CĐV...
minhduc03179@yahoo.com.vn - 5/16/2012 9:55:09 PM
tôi rất buồn khi Nb lại thua nếu muốn cứu Nb thì Văn Sỹ nên từ chức . chưa bao giờ Văn Sỹ làm cho moin người yên tâm cả....
hùng dũng - 5/17/2012 8:38:51 AM
Môn đấm bốc người ta hộc máu, sưng mắt mới kiếm được đồng tiền, thôi thì VÕ MINH TRÍ cứ coi là mình vừa đấm bốc xong, vừa bị đấm, vừa được tiền.
fuclcurmozer - 5/17/2012 8:04:22 AM
Chúc ông sức khoẻ. Tư duy bóng đá của ông không còn phù hợp. Đặc biệt là ông không mang đến cho Liv một tinh thần chiến đấu quật khởi mà thay vào đó là một thái độ cam chịu đến lạ kỳ (thắng hay thua...