(TT&VH Online) - Mùa này, hàng công XM.CT.TH thường xuyên xuất hiện một cầu thủ trẻ có tầm vóc khiêm tốn nhưng gây ấn tượng với lối chơi chạy rất nhanh, rất nhiều. Hoàng Đình Tùng (Tùng "con") đang được người hâm mộ xứ Thanh nhắc đến nhiều như một phát hiện của HLV Trần Văn Phúc cho XM.CT.TH mùa này và trong tương lai.
1. Sau khi bị "chảy máu" cầu thủ ồ ạt đầu mùa 2008, Thanh Hóa buộc phải đôn nhiều vị trí trẻ lấp chỗ của những Mai Tiến Thành, Lê Văn Thành...., trong đó có một số gương mặt lứa U19-U2020 bị "ép chín sớm" cũng đã thể hiện được phần nào khả năng bằng sự xông xáo và lối chơi máu lửa giống như thế hệ đàn anh thời Công an Thanh Hóa trước kia. Trong số đó, Tùng "con" được HLV Trần Văn Phúc đánh giá khá cao, dù ông luôn miệng nhắc "nó còn trẻ, còn phải phấn đấu nhiều lắm".

Đến giờ Tùng "con" vẫn không quên được trận thắng lịch sử của XM.CT.TH ở sân Quy Nhơn trước đối thủ Boss.Bình Định. Cũng vào sân hiệp 2, nhưng Đình Tùng đã trở thành người hùng khi lập cú đúp bàn thắng ở các phút 81 và 81 để đưa đội bóng xứ Thanh ca khúc khải hoàn ngay ở sân khách. Tùng sướng khi đấy là hai bàn thắng đầu tiên của anh từ đầu mùa, nhưng đồng đội của anh còn vui đến mười phần vì chiến thắng bước ngoặt ở vòng 19 ấy đã giúp XM.CT.TH cải thiện điểm số và "túm áo" được B.BĐ ở nhóm cuối bảng.
2. Mới 19 tuổi, Tùng "con" đã có những bước tiến khá nhanh ở XM.CT.TH. Năm 2003 từ chuyến đi chơi hè từ quê nhà Nông Cống được bố thưởng bằng cách cho vào thăm chị gái đang học ở thành phố Thanh Hóa, Tùng tình cờ đến thi tuyển tập luyện ở U15 Thanh Hóa và được HLV Nguyễn Đức Thuận nhận vào tập. Mê bóng đá, chịu khó học và chạy, Tùng "con" trưởng thành dần trong màu áo U19 xứ Thanh, rồi lên thẳng đội U19. Năm 2005, HLV Trần Văn Phúc thiếu quân, Thanh Hóa phải đôn gần chục vị trí ở tuyến trẻ lên đội 1, trong đó có Hoàng Đình Tùng. Ông Phúc nhớ lại: "tầm vóc Tùng bé, nhưng có tố chất thể thao. Cậu ta cầm bóng được, sức bền được, tốc độ trong cự ly ngắn rất tốt, tinh thần tốt, nhưng còn phải rèn nhiều hơn nữa".
Với tốc độ khá tốt (chạy 100m hết 11 giây 7, thuộc loại nhanh trong đội), mạnh dạn cầm bóng và chơi chững chạc trước các đàn anh ở V-League, Tùng đã học hỏi đuợc nhiều sau gần một năm trực tiếp "thử lửa". Tùng vẫn nhớ lời "bố" Phúc dặn và đang cố gắng sửa điểm yếu ham rê dắt để tham gia những pha nhả bóng nhanh, phối hợp với đồng đội tìm kiếm cơ hội trước cầu môn đối phương.
Từ U19 lên thẳng đội 1, rồi được đá nhiều và hưởng lương loại 2 ở XM.CT.TH, Tùng "con" đã bước đầu tạo được dấu ấn trong màu áo đội bóng xứ Thanh. Nhìn lại hơn 2 năm được tập ở đội 1, rồi được bước chân vào đội hình chính, Tùng vẫn không thể ngờ có ngày anh sẽ đứng chung hàng ngữ với các đàn anh. "Thời mới tập ở U15, em thích lối chơi của anh Hồng Minh. Nghe các anh nói được lên đội khó lắm, phải đá thật hay, đá giỏi mới có chỗ. Nhưng nay em đã được chơi cho đội 1 thì đúng là quá bất ngờ!", Tùng hớn hở.