Vẫn chuyện "số 9" : Real chuyển hướng sang Adebayor

26/01/2011 08:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Benzema đã nổ súng trong trận gặp Mallorca, và đó là một bàn thắng mang tính sống còn với Real Madrid. Nhưng việc tiền đạo người Pháp cần tới... 4 tháng để tìm lại thói quen ghi bàn ở Liga khiến Mou không dám đặt nhiều hi vọng. Thực tế là trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV người Bồ Đào Nha vẫn khẳng định rằng đội bóng cần thêm một tiền đạo. Và từ giờ cho tới khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông chính thức đóng cửa, không điều gì có thể làm ông thay đổi được nguyện vọng của mình.

Hôm qua, Mou đã phải đón nhận một tin buồn là vụ chuyển nhượng tiền đạo Ruud van Nistelrooy coi như đã đổ vỡ sau khi phía Hamburg kiên quyết không để cầu thủ của họ ra đi. Chính xác hơn là ra đi với số tiền mà Real Madrid đã đề nghị. Sau khi nhận được fax từ Bernabeu, Chủ tịch của đội bóng Đức, ông Bernd Hoffmann, có nói một câu đầy ẩn ý là "Nếu chúng tôi mà để Ruud đi với giá 2 triệu euro, các CĐV sẽ đốt SVĐ mất". Với câu nói này, hiểu rằng Hamburg không muốn bán Van Nistelrooy cũng được, mà hiểu rằng Hamburg muốn bán Van Nistelrooy với giá cao hơn 2 triệu euro cũng chẳng sao. Phía Real Madrid thì cho rằng Hamburg không muốn bán, và họ quyết định bỏ cuộc.

Adebayor đã tới Real Madrid - Ảnh Getty

Bây giờ, mục tiêu của Real Madrid là Adebayor. Tiền đạo người Togo ngay từ đầu đã có tên trong danh sách của Valdano, song phải sau khi phương án "Van gol" đổ vỡ thì Real mới xem anh là một sự lựa chọn nghiêm túc. Điểm thuận lợi của Real là Man City không cố níu kéo Ade sau khi đã có Dzeko. Họ sẵn sàng cho Real mượn Ade từ giờ cho tới hết mùa, với mức phí gọi là, để "lấy quan hệ". Nhưng điểm không thuận lợi là lương của cựu cầu thủ Arsenal quá cao (hơn 7 triệu euro/mùa). Bernabeu tất nhiên là không đời nào chấp nhận trả ngần ấy tiền cho một cầu thủ đi mượn, nên mục tiêu của họ giờ là thuyết phục Man City chịu cho một phần, như trong vụ Robinho sang Santos khi xưa.

Tốt nhất là nhanh lên

Dù là ai và theo cách nào, Real Madrid tốt nhất là nên đẩy nhanh tốc độ đi. Còn 5 ngày nữa mới hết tháng 1, song thực ra đội bóng áo Trắng chỉ còn 3 ngày để mua bán, vì ngày 29 và 30 là ngày nghỉ không ai làm việc. Thế là quá ít, nếu biết rằng Real đã khởi động, theo như họ nói, việc tìm kiếm một số 9 ngay từ khi thị trường mới mở cửa trở lại được mấy ngày. Thực ra, với tầm của Real Madrid, họ hoàn toàn có thể dứt điểm sớm vụ số 9 này nếu thực sự muốn. Nhưng không hiểu vì lý do gì, những người chịu trách nhiệm chuyển nhượng ở Bernabeu, đứng đầu là Valdano, cứ "ỡm ờ" mãi và để cho thời gian cũng như số cơ hội lựa chọn lần lượt lướt qua.

Nếu vẫn định "bắt" Mourinho phải tận dụng cho hết những tài nguyên sẵn có trong đội, Valdano có lẽ cũng nên nói thẳng một tiếng. Để dư luận đỡ phải nhọc công dự đoán ai sẽ là mục tiêu kế tiếp của Real Madrid. Để Mourinho đỡ phải mòn mỏi hi vọng. Và để Benzema yên tâm mà thể hiện mình...

D.Q.S

Giải phóng Aguero?

Đài Cadena SER, trong chương trình "El larguero", bất ngờ đưa tin Real Madrid sẽ giải phóng hợp đồng của Sergio Aguero, tiền đạo người Argentina đang đá cho Atletico Madrid, vào tháng 6 tới. Phí giải phóng của Aguero, theo hợp đồng mới ký kết, là 45 triệu euro. Ngoài ra, cũng trong chương trình này, MC De la Morena còn nói rằng nếu bán được Benzema, Madrid sẽ giải phóng nốt Fernando Llorente. Phía giải phóng của Llorente là 35 triệu euro.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm