Bất lực thật rồi sao, “Real Moudrid”?

14/12/2012 13:25 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Có một hàng công xịn để lẽ ra phải ăn tươi nuốt sống một đối thủ đang dành sức cho cuộc chiến giành quyền trụ hạng ở La Liga, nhưng Real vẫn không thể đi đến chiến thắng. Ở sân Balaidos, trước khoảng 3 vạn người hâm mộ Celta Vigo, là một Real thi đấu bạc nhược và phải nhận thất bại thứ 6 từ đầu mùa. Điều gì đang diễn ra.

Real đang thua nhiều nhất dưới thời Mourinho

Nghiêm túc, đó là những từ được dùng đ nói về thái độ của Real Madrid với Cúp Nhà Vua, giải đấu từng mang lại danh hiệu đầu tiên cho đội bóng Hoàng gia trong kỷ nguyên Jose Mourinho. Khi cuộc chơi tại La Liga đang thất thế, và cái gọi là “Decima” ở đấu trường danh giá Champions League cũng chẳng mấy hứa hẹn, Real không được phép nhìn Cúp Nhà Vua bằng nửa con mắt. Chiến thắng tại Balaidos là một ưu tiên với thầy trò Mourinho, để có thể tập trung cho hai trận cuối cùng trong năm ở La Liga.

Điều gì đang diễn ra với Real?

Sự nghiêm túc của Real và Mourinho được thể hiện qua việc Cristiano Ronaldo lần đầu tiên tham dự mặt trận Cúp Nhà Vua mùa này, và CR7 đá chính. Ngoài ra, hàng công Real còn có sự hiện diện của Di Maria lẫn Benzema. Luca Modric cũng không phải nhân tố bình thường, khi tân binh người Croatia đang trình diễn phong độ khá ấn tượng thời gian gần đây. Chưa kể, Xabi Alonso cũng xuất phát ngay từ đầu ở khu trung tuyến, và cả Essien nữa.

Nói cách khác, với chỉ một vài vị trí dự bị (Adan, Carvalho, Varane), “Mou Team” cho thấy rõ quyết tâm giành thắng lợi để không phải quan tâm đến trận lượt về sau đó một tuần ở Bernabeu. Tuy nhiên, những toan tính của Mou đã không thể thành hiện thực, khi Real chơi như những kẻ mơ ngủ ở Balaidos. Sau 90 phút ở xứ Galicia, các cầu thủ Real gây thất vọng, trong khi bản thân Mourinho loay hoay với các phương án nhằm tìm kiếm sự đột biến.

Nếu như trận đấu trước Valladolid, những điều chỉnh của Mou tạo nên thế trận áp đảo, và làm nền tảng cho cuộc lội ngược dòng, thì lần này không còn sự hiệu quả. Oezil rồi Kaka vào sân (Callejon là bắt buộc) cũng không mang đến nét tích cực nào, trong khi mành lưới Adan hai lần rung lên. Bàn thắng được thực hiện trong ít phút cuối của Ronaldo không đủ giúp Real tránh được thất bại, và chỉ tạo lợi thế sân khách trước trận lượt về.

Đến vòng 1/8 Cúp Nhà Vua còn thất bại, điều gì đang diễn ra với Real?

Chuỗi trận đen tối nhất sự nghiệp của Mou

Trận thua Celta Vigo đã đưa Real đến với một thành tích buồn: thất bại trên tất cả các mặt trận mùa giải này. Đầu tiên là Siêu Cúp Tây Ban Nha (thua trên sân Barca), La Liga (Getafe, Sevilla và Betis), Champions League (Dortmund) và giờ là Cúp Nhà Vua. 26 trận đấu và 6 lần phải nếm mùi thất bại, tất cả đều diễn ra trên sân khách, Real đang nhạt nhòa hơn bao giờ hết. Đội bóng của những ngôi sao mà Perez chi ra hàng trăm triệu euro mua về đang mong manh đến kỳ lạ.

Người ta không thể lấy trọng tài ra để đổ lỗi cho chuỗi phong độ nghèo nàn này. Những gì đã và đang xảy ra với Real xuất phát từ chính đội bóng, từ các cầu thủ và bản thân HLV Mourinho. Cứ cho là có tác động từ các trọng tài, nhưng chỉ là một phần và không trực tiếp quyết định đến thất bại của Real.

Phải chăng, Mourinho đã không còn kiểm soát được đội bóng mà chính ông xây dựng trong hơn hai năm qua? Có thể chưa đến mức đánh mất khả năng kiểm soát, nhưng thực tế Real đang không còn theo toan tính của Mou. Bằng chứng, kể từ khi khởi nghiệp cầm quân, Mourinho, vẫn luôn được xem là kẻ đi chinh phục chiến thắng, chưa bao giờ khởi đầu mùa giải với 6 thất bại cho đến trước thời điểm bước sang năm mới. Từ Leiria đến Porto; từ Chelsea sang Inter; và với chính Real trong hai mùa giải đầu tiên, Mourinho rất ít khi bị đánh bại.

Những thất bại diễn ra với mật độ dày khiến cho giấc mơ vinh quang trong mùa thứ 3 Mou cầm quân tại Bernabeu bị đe dọa. Nhưng trước khi nói về các danh hiệu, Mou đang đối mặt với kỷ lục buồn. Nếu thua thêm 3 trận đấu nữa, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ chạm đến cột mốc 9 trận thua trong một mùa giải, điều từng diễn ra với ông trong mùa giải 2001-02. Ngày ấy, Mou bắt đầu mùa giải với Leiria, rời mới chuyển sang Porto từ tháng Giêng 2002. Nhưng khi đó, ông là Mourinho tầm thường, ít tên tuổi, chẳng ai biết đến. Còn bây giờ…

9 thất bại với đội bóng nhỏ Leiria và thời gian đầu dẫn dắt Porto có thể xem là bình thường. Nhưng thua với ngần ấy trận với một tập thể như Real thì rất khó để bào chữa. Mou đang đi vào vết xe đổ của mình trong mùa giải cuối cùng dẫn dắt Chelsea?

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

1 Lần đầu tiên Ronaldo tham dự một trận đấu thuộc Cúp Nhà Vua mùa này. Ronaldo cũng là cầu thủ duy nhất của Real cho đến nay ghi bàn mọi mặt trận, gồm La Liga, Siêu Cúp TBN, Champions League và Cúp Nhà Vua.

6 Lần thứ 6 trong mùa giải này Real phải nhận thất bại. 6 trận thua của Real diễn ra trên tất cả các mặt trận khác nhau, và đều là những chuyến đi xa nhà.

9 Kỷ lục thất bại trong một mùa giải của HLV Mourinho là 9 trận (trên mọi mặt trận). Con số này từng xuất hiện trong mùa giải 2001-02, khi Mou dẫn dắt Leiria rồi đến Porto.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm