14/03/2011 14:18 GMT+7
(TT&VH) - Tôi đã nhiều lần thầm thốt lên như vậy trong mấy năm gần đây, khi cứ vài tuần, vài tháng lại rộ lên chuyện nữ sinh trường này trường nọ đánh nhau hoặc “lộ” ảnh nóng, clip nóng. Vụ mới nhất được cư dân mạng sốt sắng xem, là một nữ sinh lớp 11 ở Vụ Bản (Nam Định) bị mấy nữ thanh niên “đánh thuê” cho một kẻ giấu mặt.
Các nữ sinh thời nay ơi, sao dữ dằn như vậy?
Ngược dòng lịch sử, phải bao tranh đấu thì tới những năm 30 của thế kỷ trước, người Pháp mới chịu mở vài trường học cho nữ. Để suốt mấy chục năm, các nữ sinh ở trường Trưng Vương (Hà Nội), trường Đồng Khánh (Huế)... luôn là mẫu hình dịu dàng thùy mị. Sau 1954, các nữ sinh luôn chiếm khoảng 50% ở mọi cấp phổ thông trên miền Bắc. Nhớ thời cả trường cấp 3 của tôi sơ tán khỏi Hà Nội, dù vẫn là tuổi “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”, nhưng các bạn nữ vẫn luôn phát huy thiên chức: khâu khuy, vá áo - kiếm rau dại nấu canh cải thiện... cho các bạn nam lộc ngộc được “tươm tất” hơn khi xa bố mẹ. Rồi, đi làm kiếm sống qua nhiều vùng đất, tôi từng biết nhiều nữ sinh các “trường huyện” đi bộ nhiều cây số tới lớp, lúc trở về vẫn “tay xách cặp, tay vơ rơm rạ, mò cua...”
Thế thì, từ bao giờ có sự “nổi loạn” kia nhỉ?
Còn nhớ hồi năm 2000, trên VTV2 luôn có các cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch” góp nhen mầm thiện, sao nay chẳng còn chương trình ấy? Các cuộc thi nấu ăn, thi gói bánh chưng... sao quá ít nơi có. Còn các cuộc thi “nữ sinh” chỉ nghiêng về cái đẹp bề ngoài thì đua nhau tổ chức. Đó là từ phía xã hội. Còn từ phía các gia đình thì tôi có cảm giác rằng hầu hết các bà mẹ tuổi tầm trên dưới 40 bây giờ đều “miễn nhiễm” với chuyện“nữ công gia chánh”. Họ có thể rất giỏi, rất thành đạt, nhưng nếu chỉ có thế thôi, mà thiếu mất phần nữ tính trong gia đình thì hỏi sao con gái họ có thể “dịu hiền”... như xưa được?
Nguyễn Quang Vinh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất