09/03/2011 13:44 GMT+7
(TT&VH) - Công ty chị có dính vào một vụ việc gây ầm ĩ trong dư luận. Một vụ việc không đáng có và chị cho rằng mình hoàn toàn bị oan, hay chí ít ra là bị phê phán một chiều, không đầy đủ, không thấu đáo, không có tinh thần xây dựng.
Tôi hỏi chị tại sao không phản hồi lại. Chị bảo có nhiều lý do nhưng có một lý do quan trọng nhất, là chị sợ mọi thứ cứ “tóe loe” ra, rồi tràn ngập internet. Công ty chị có một cái tên - gắn với đó là những giá trị vô hình (thương hiệu)- chị sợ cái tên đó sẽ bị chết chìm giữa một biển thông tin xấu. Cãi nhau với... “mạng” thì “được vạ má đã sưng”.
Chị chọn cách im lặng. Và rồi, chị cố gắng đưa lên trang web của công ty chị những thông tin mới và tốt về nó. Có bao nhiêu cái bằng khen dành cho chị, chị cũng đưa lên. Công ty chị tham gia những hoạt động gì chị cũng viết lên đó, kèm theo chùm ảnh.
Chị bảo cứ dần dà từng bước một, những thông tin xấu về công ty chị cứ bị “lấp dần” trên Google. Chỉ còn những thông tin mới, tốt hơn, nổi lên ở trên.
Chị tự hào mở internet cho tôi xem. Nếu kiên nhẫn tìm mãi phía dưới thì vẫn còn những thông tin xấu về công ty chị, nhưng càng ngày nó càng khuất lấp. Và tôi nghĩ nếu cái tốt cứ dầy mãi lên thì cái xấu sẽ bị teo dần và dần dà nó sẽ tiệm cận tới 0. Nó sẽ mất hẳn trên internet, dù Google có lục tung cả thế giới mạng này lên.
Đó là quy luật trong “thời đại net”.
Một điều gì đó, nếu bạn không muốn nó tóe loe ra ảnh hưởng chung đến bạn và đến toàn xã hội, thì tốt nhất là bạn đừng nói đến nó nữa. Khi tất cả mọi người đều như bạn, không bàn tán, không gửi link, không đưa tin về nó, thì hoặc là nó sẽ biến mất, hoặc là nó sẽ chìm lẫn trong cái biển hỗn độn có tên là internet.
Còn nếu bạn nói, nhất là cách nói dưới dạng phê phán, nhưng thực chất là để kích thích tính tò mò của người khác, thì dù bạn không dẫn link, bạn vẫn khiến cho cả thế giới mạng đều đổ xô đi tìm kiếm. Cái xấu sẽ hiện rõ và tràn lan.
Phải thừa nhận, trong cái “biển hỗn độn” là internet thì không thể diệt hết những cái xấu, cũng như trong “bể chúng sinh” 7 tỉ người trên trái đất sẽ lẫn vô số người xấu. Vì thế ảnh sex, clip sex, truyện sex và muôn vàn những thứ rác rưởi khác vẫn luôn tồn tại. Đôi khi tràn lan. Và không có cách gì khác là phải chung sống với nó.
Trong bối cảnh đó, một vài tấm ảnh sex, clip sex của ai đó tung thêm lên mạng, thật ra chỉ như một cọng rác ném vào đống rác khổng lồ. Người ta thậm chí còn không cảm thấy nó tồn tại. Nhưng nếu bạn cố tình loan báo về sự xuất hiện của nó dưới dạng phê phán, thì lập tức cả cộng đồng sẽ đổ xô đi tìm. Và với các công cụ tìm kiếm hiện nay, cũng như với hàng tỉ tỉ trang web tốt xấu lẫn lộn, thì không gì là không thể tìm thấy - nếu người ta muốn tìm.
Ở chừng mực nào đó, bạn có thể phê phán những người nổi tiếng để lộ ảnh sex, clip sex gây ảnh hưởng tới xã hội. Nhưng chắc chắn hoàn toàn không có cớ gì để bạn phải kêu toáng lên rằng có một cô hay một cậu 9x vô danh ở đâu đó “lộ” những thứ mà chính họ cũng đang muốn giấu đi. Nếu cô ta hay cậu ta trót tung cái gì đó lên mạng, mà không có ai la lên, thì thứ đó lẫn vào biển rác.
Vì thế, tôi nghĩ, cộng đồng internet cần nghiêm túc tẩy chay mọi hình thức thông tin về những chuyện lộ ảnh nóng, clip nóng dưới bất kỳ hình thức nào, để không vẽ đường cho các ảnh nóng, clip nóng lan tràn trên mạng và làm cho hàng triệu người dùng internet phải lùng sục nó vì những thông tin úp mở mà bạn nêu ra.
Nếu có một kết quả thống kê thì tôi dám chắc là mỗi khi có một ảnh nóng, clip nóng của ai đó được đề cập đến, thì các từ khóa liên quan đến chúng sẽ có tần suất được tìm kiếm nhiều nhất.
Để ý bạn sẽ thấy trong blog này tôi không lộ một từ khóa nào liên quan đến những clip nóng đang được đồn đại râm ran trong dư luận những ngày này.
Đông Kinh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất