Đọc TT&VH ngày 21/11/2011: Không được về tay trắng!

21/11/2011 03:11 GMT+7 | Báo giấy

(TT&VH Online) - Phần Thể thao có các nội dung chính sau:

Hậu U23 Việt Nam - U23 Indonesia 0-2: Đã đến lúc phải thay đổi. Cách đây 14 năm, cũng tại Jakarta và trên sân Senayan (giờ mang tên mới là Gelora Bung Karno), bóng đá VN góp mặt trong trận tranh HCĐ với Singapore (khi ấy SEA Games còn là sân chơi dành cho các ĐTQG). Ở thời điểm đó, bóng đá VN đang trong giai đoạn tái thiết sau sự ra đi của HLV Karl Heinz Weigang và HLV Colin Murphy tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN với khá nhiều sự hoài nghi vì lối chơi theo kiểu Anh mà ông xây dựng cho ĐTVN. Xem trang 2.

16h00 hôm nay, sân Gelora Bung Karno, U23 VN-U23 Myanmar: “Chúng tôi không muốn trắng tay ra về” “Các bạn biết đấy, cầu thủ của tôi đã chơi rất cố gắng rồi. Nhưng chủ nhà Indonesia hợp lý hơn và cũng có phần may mắn hơn. Gặp lại U23 Myanmar, chúng tôi sẽ chơi một trận đấu mở để rời cuộc chơi trong thế ngẩng cao đầu”, HLV trưởng U23 VN Falko Goetz đã phát biểu như thế một ngày sau trận thua U23 Indonesia ở bán kết. Xem trang 3.

Chung kết bóng đá nam: 19h30 sân Gelora Bung Karno: U23 Malaysia- U23 Indonesia: Chủ nhà hy vọng. Từng bại trận 0-1 trước chính Malaysia ở lượt trận cuối cùng vòng đấu bảng nhưng U23 Indonesia vẫn hy vọng sẽ đảo ngược tình thế khi hai đội gặp lại nhau ở  CK. Xem trang 4.

Blog bóng đá: Chờ coi Việt Nam rửa hận. Như vậy một lần nữa, Việt Nam lại lỗi hẹn với chiếc huy chương vàng SEA Games. Tất cả chỉ tại anh… BLV gì đó trên đài VTV hết. Đầu trận anh nói: “Chúng ta đang đến rất gần với chiếc HCV SEA Games”. Rõ là nói trước bước không qua, bây giờ thì chúng ta cũng ở rất gần, nhưng mà rất gần chiếc HCĐ. Xem trang 8.

Phần Văn hóa-Xã hội có các nội dung chính sau:

Con nhà tông… Hôm qua, “thần đồng tiểu thuyết” Nguyễn Bình có buổi giao lưu với độc giả xoay quanh tiểu thuyết đầu tay Cuộc chiến với hành tinh Fantom. Mới 10 tuổi, Nguyễn Bình đã có cách nói chuyện tự tin “như người lớn”. Có người hỏi em: Nguyễn Bình và Nguyễn Hòa (bố em) ai nổi tiếng hơn? “Cu cậu” trả lời rất thông minh và dí dỏm rằng: “Cái này nên hỏi đài truyền hình”. Xem trang 18.

Danh hiệu “nâng chuẩn”, giới âm nhạc bức xúc. Thông tư của Bộ ghi rõ, nghệ sĩ được đề nghị xét danh hiệu NSND, NSƯT phải đạt ít nhất 75% số phiếu bầu đồng ý. Vậy mà, ở “chặng cuối” - hội đồng chuyên ngành (cấp nhà nước) - “chuẩn” này được (bị?) nâng thành 90%. Điều đó đang khiến giới âm nhạc băn khoăn và bức xúc…Xem trang 18.

“Lộ mật” về triều đại Gaddafi. Theo sau việc con trai ông Gaddafi là Saif al-Islam bị bắt mới đây, giới phân tích đã đua nhau phỏng đoán về số phận của anh này trong tương lai. Họ cho rằng Saif có nhiều khả năng phải ra toà và đối mặt với những hình phạt cao nhất như án tử hình. Xem trang 15

Mời các bạn đón đọc.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm