Đọc TT&VH ngày 11/11/2011: Giấc mơ Vàng

11/11/2011 06:27 GMT+7 | Báo giấy

(TT&VH Online) - Thể thao:

ĐT U23 VN qua 3 lượt trận đầu bảng B: Mới đủ điểm đỗ tốt nghiệp. Sau 3 trận, tìm được 7 điểm (trước các đối thủ lớn nhất ở bảng B) và cùng các diễn biến còn lại, có thể nói U23 VN đã đặt một chân vào bán kết. Thế nhưng, thầy trò HLV Falko Goetz vẫn chưa thực sự khiến tất cả cảm thấy yên tâm, dù chúng ta đang là đương kim á quân và nằm ở bảng đấu khá nhẹ ký. Bắt đầu từ lối chơi (thiếu thuyết phục), cách vận hành chiến thuật (bế tắc), một hàng công rất cùn và trên hết, bản lĩnh của một đội bóng lớn (trong khu vực) vẫn chưa thể phát tiết. Xem trang 3

Hôm nay, khai mạc Sea Games 26: Từ 1959 đến 2011. Ngay SEAP Games đầu tiên năm 1959, bóng đá Việt Nam đã lên ngôi vô địch. Lần đấy do chiến tranh cách trở nên thành phần tham dự chỉ là đội tuyển miền Nam với những cái tên như Phạm Văn Rạng, Đỗ Thới Vinh, Nguyễn Ngọc Thanh, Hà Tam, Hiếu, Myo, Nhung, Thách… Xem trang 4

Ký sự SEA Games: Nỗi e ngại từ cầu thủ thứ 12. U23 Indonesia mới thi đấu một trận tại SEA Games 26 nhưng đã sớm lộ diện như là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Khả năng chuyên môn của U23 Indonesia thì miễn bàn, vì chỉ cần nhìn cách họ xé nát hàng thủ U23 Campuchia ở trận ra quân là đủ biết thầy trò HLV Rahmad Darmawan có thể làm được những gì. Xem trang 5

Loạt trận Play-off EURO 2012: Cứu Bồ, Ronaldo! 103 bàn, hay 104 bàn theo thống kê của Marca, chỉ sau hơn 2 mùa khoác áo Real Madrid thực sự là một kỳ tích của cá nhân Cristiano Ronaldo. Nhưng đêm nay, người Bồ Đào Nha chỉ cần anh ghi 1 bàn ở Bosnia mà thôi. Làm được không, Ronaldo? Xem trang 10-11

Argentina đá vòng loại World Cup 2014: Hãy để Messi làm người thường! Lionel Messi càng thăng hoa ở Barca, anh càng nhận thêm sức ép khi về khoác áo Argentina. Trên đôi vai nhỏ bé của chàng trai 24 tuổi ấy, gánh nặng áp lực đang lớn lên từng ngày. Tại sao người ta cứ đòi hỏi anh luôn chơi hay trong khi lại không làm mọi cách để giải phóng những áp lực mà anh phải hứng chịu? Xem trang 14

Anh Ngọc & Calcio: Chờ cậu đấy, Super Mario. Số phận của đội Thiên thanh nằm trong tay của hai ngôi sao ngỗ nghịch mà người vừa xuống như mặt trời lúc chiều tối, người kia cùng lúc lên mờ ảo như trăng sớm. Trái tim yếu đuối của Fanantonio mở ra cơ hội tỏa sáng cho Super Mario. Tương lai của Italia ở EURO 2012 nằm trong tay những “bad boy” (cậu bé tồi). Xem trang 9

Văn hóa - Xã hội:

* Vịnh Hạ Long đón 18h11', ngày 11/11/2011: Dành trọn ngày cuối cho tình yêu. Ai đó có thể nghĩ rằng giá trị không đến từ sự bầu chọn của số đông, nhưng tình yêu thì lại thể hiện rất rõ từ những "sự lựa chọn của trái tim" đó. Có những cuộc thi mà người chiến thắng hoàn toàn dựa vào số lượt người bầu chọn. Chúng ta không nên lẫn lộn giữa hai thang giá trị này, nhưng cũng xin đừng hạ thấp thang giá trị nào. Xem trang 17.

* "Ngày may mắn" 11/11 quét qua thế giới. Các ca đẻ mổ đã lên lịch trước tại bệnh viện ở Hàn Quốc trong ngày 11/11 tăng lên  20% cao hơn cùng kỳ năm trước. Thậm chí một số bà bầu được dự đoán "vỡ chum" sau ngày đẹp một tuần cũng đăng ký đẻ sớm. Xem trang 16.

* Live show ca sĩ Chế Linh: Nếu không được cấp phép sẽ gây hiểu nhầm…"Việc HN không đồng ý tiếp nhận chương trình biểu diễn Live show ca sĩ Chế Linh khi khán giả đã mua vé ảnh hưởng tới quyền lợi của khán giả. Thậm chí, đẩy vấn đề đi xa hơn, nhiều luồng dư luận cho rằng: chính quyền Hà Nội không cấp phép cho ca sĩ Chế Linh. Tất nhiên, đó là một sự hiểu lầm"- phát biểu của ông Nguyễn Thành Nhân – Phó Trưởng Phòng Quản lý, Cục NTBD. Xem trang 18.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm