Ngày thứ 10 Australia mở rộng 2011: "Cú sốc" Rafael Nadal

26/01/2011 20:18 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - 4-6, 2-6, 3-6 và Ferrer làm nên điều kỳ diệu. Suốt 8 lần liên tiếp dự Australia mở rộng trước đó, hạt giống số 7 chưa bao giờ đi quá vòng tứ kết.

Tính trong cả 4 giải Grand Slam mà anh không vắng mặt một lần nào từ năm 2003, Ferrer cũng mới có đúng một lần vào tới bán kết. Đấy là khi anh góp mặt trong số 4 tay vợt mạnh nhất ở Mỹ mở rộng 2007. Nhưng bây giờ là mốc son mới ở Australia mở rộng khi anh lần đầu tiên ghi tên mình vào danh sách 4 tay vợt xuất sắc nhất giải.

Nỗi buồn sâu thẳm của Nadal, Ảnh Getty

Vẫn như năm trước, Nadal dừng bước ở tứ kết của giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Và một lần nữa chấn thương trở thành kẻ thù của tay vợt số 1 thế giới. Năm trước, cái đầu gối phải bị đau đã hành hạ Rafael khiến anh gục ngã trước Murray, còn năm nay là cái chân "trở chứng" không đúng lúc khiến những bước chạy của Nadal trở nên chậm chạp hơn thường lệ để rồi sau 153 phút gắng gượng, anh gục ngã lần nữa ở Melbourne. Một năm, hai nỗi đau nhưng lần sau cay đắng hơn lần trước.

Làm sao không buồn bã khi Rafael đến Australia mở rộng 2011 với hy vọng chứa chan trong hành trang rằng kỳ tích vô địch 4 giải Grand Slam liên tiếp của Rod Laver tồn tại suốt 4 thập kỷ qua sẽ được anh tái lập. Nhưng giấc mộng đẹp đã tan biến để nhường chỗ cho hiện thực phũ phàng. Sẽ là bất công với Ferrer nếu không dành cho anh những lời ngợi ca chân thành nhất. Dù lịch sử thất bại 12/14 lần đối mặt với người đồng hương vĩ đại như một lời nguyền của định mệnh, tay vợt 28 tuổi vẫn "cháy" lên bằng tất cả những gì anh có trong 153 phút không thể nào quên ấy.

Những bước chạy không mệt mỏi. Những cú điều bóng hiểm hóc. Những cú forehand chéo sân lẫn dọc dây. Ferrer đã làm tất cả một cách tốt nhất có thể để thắp sáng giấc mơ chinh phục. Nhưng đôi mắt ngân ngấn lệ của Nadal khi bị dẫn 0-3 ở set 3 ám ảnh người ta hơn tất thảy. Chưa bao giờ người ta thấy Rafael tuyệt vọng và bất lực đến thế. Ánh mắt cam chịu và những giọt lệ chỉ chực tuôn trào nói rằng Rafael đã đầu hàng số phận. Ý chí sắt đá và sự lỳ lợm của nhà vô địch một lần nữa bị đánh bại bởi... chấn thương. Kẻ thù không chờ đợi khiến Rafael không sao di chuyển đủ nhanh để trả bóng trong rất nhiều tình huống Ferrer đưa bóng về cuối sân và sát dây. Camera truyền hình nhiều lần quay cận cảnh gương mặt của cựu vô địch Australia mở rộng 2009 với nỗi buồn khó tả.

Trước nay, ngay cả những lần thất bại trước Federer, Murray...ở các giải Grand Slam, Nadal cũng chưa khi nào tỏ ra cam chịu đến thế. 19 lần thắng điểm, tận dụng thành công 3/9 cơ hội giành break là những con số để lãng quên. Nhưng nỗi buồn hôm nay không không phải là tận thế. Nadal đã tin như thế khi anh trở lại huy hoàng ở năm 2010. Những chấn thương không hạ gục được ý chí quật cường của Rafael sắt đá. Nếu anh đã có thể đứng dậy hoàn hảo sau "cú ngã" ở tứ kết Australia mở rộng 2010 thì tại sao anh lại không thể làm điều tương tự sau vết thương lòng ở Melbourne chiều nay.

Chắc chắn là có thể. Rafael tin như thế và rất nhiều các fan của anh cũng giữ nguyên lời thề rằng sau mỗi lần vấp ngã vì những vết thương, Nadal sẽ trở lại mạnh mẽ hơn để tiếp tục chinh phục những chiếc cúp mới. Có điều dưới góc độ khoa học thể thao "cú ngã" của Rafael hôm nay một lần nữa khẳng định rằng dù ý chí quyết đấu của anh là vô song, những cú líp bóng đi vừa chìm vừa xoáy của anh là tuyệt đỉnh và những bước chạy của anh nhanh như mãnh thú săn mồi thì lối đánh của anh tiêu hao quá nhiều sinh lực và nó khiến Nadal dễ dính những chấn thương nhiều khi nghiệt ngã và đáng tiếc.

Ở tuổi 30, Federer đang thách thức "tuổi thọ" của quần vợt đỉnh cao bằng một lối chơi khoa học và cơ chế vận động hợp lý. Rafael cũng đã bắt đầu hướng đến những bước đi như thế nhưng nếu không tiếp tục "mềm hóa" hơn nữa phong cách thi đấu của mình cùng với việc xây dựng một cơ chế thi đấu-nghỉ ngơi hài hòa hơn thì thời gian có thể đốt cháy nguồn năng lượng trong con người Rafael sớm hơn mong đợi. Nếu điều đó xảy ra, không chỉ anh buồn bã mà cả những fan hâm mộ anh cũng phải muộn sầu vì thế giới tennis chỉ có một Federer và không biết bao giờ mới lại sản sinh ra một Nadal khác nữa.

Không còn Nadal, Murray sẽ đụng Ferrer ở bán kết Australia mở rộng năm nay. Ở trận tứ kết diễn ra trước đó, niềm hy vọng số 1 của quần vợt Vương quốc Anh đã chấm dứt cuộc phiêu lưu kỳ thú của "hiện tượng Dolgopolov (Ukraina) sau 4 set với các tỷ số 7-5, 6-3, 6-7(3), 6-3. 16 cú ace của Dolgopolov khiến ngay cả một Murray vốn rất mạnh về giao bóng cũng phải cúi đầu (9 cú ace) nhưng 77 lỗi đánh hỏng của tay vợt Ukraina đã phá tan tất cả (Murray chỉ mắc 34 lỗi).

Chiều 27/1, bầu không khí ở Melbourne tiếp tục được hâm nóng với trận bán kết đơn nam thứ nhất giữa Federer và Djokovic. Nội dung đơn nữ hôm nay (26/1) tiếp tục ghi tên Kim Clijsters(3) và Zvonareva(2) vào bán kết để thiết lập cuộc đấu trong mơ giữa họ. Tay vợt người Bỉ dù đánh hỏng nhiều gấp 3 lần đối thủ Ba Lan Radwanska (12) nhưng đã bù lại bằng 41 pha thắng điểm để tiến gần hơn tới giấc mơ vô địch Australia mở rộng lần đầu tiên trong sự nghiệp sau khi đánh bại Radwanska 6-3, 7-6(4).

Clijsters chỉ còn cách giấc mơ tuyệt đẹp ấy 2 trận đấu nữa thôi và một trong số đó là cuộc chiến hứa hẹn nhiều cam go với Zvonareva. Tay vợt đến từ xứ Bạch Dương chỉ cần 75 phút để hạ gục hạt giống số 25 người CH Czech Kvitova với các tỷ số 6-2, 6-4. Bây giờ sẽ là Clijsters. 9 lần họ gặp nhau trong lịch sử, Zvonareva chỉ thắng được 3 lần nhưng cô tự tin hơn bao giờ hết vì cả 3 chiến thắng trước Clijsters đó đều diễn ra trong năm 2010 dù cùng năm đó, cô thua tay vợt lão luyện người Bỉ trong trận đấu lớn nhất sự nghiệp của mình ở chung kết Mỹ mở rộng.

* Tứ kết nam

[7] D Ferrer (TBN) - [1] R Nadal (TBN) 6-4, 6-2, 6-3

[5] A Murray (Scotland) - A Dolgopolov (Ukraina) 7-5, 6-3, 6-7(3), 6-3

* Tứ kết nữ

(3)Kim Clijsters(Bỉ) - (12)Radwanska(Ba Lan) 6-3, 7-6(4)

(2)Zvonareva(Nga)-(25)Kvitova(CH Czech) 6-2, 6-4

* Bán kết nam

Djokovic(3)-Federer(2)

Murray(5)-Ferrer(7)

* Bán kết nữ

Na Li(9)-Wozniacki(1)

Kim Clijsters(3)-Zvonareva(2)

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm