Nội bộ của Bayern: Nín thở chờ “bom”

28/01/2011 11:04 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Hoàng đế Franz Beckenbauer, CEO Karl-Heinz Rummenigge, Chủ tịch Uli Hoeness rồi đến Giám đốc thể thao Christian Nerlinger, tất cả các quan chức hàng đầu trong bộ máy quản lý của Bayern đều trút lên đầu huấn luyện viên Louis van Gaal những lời chỉ trích khác nhau. Đáp lại, nhà cầm quân người Hà Lan chỉ giữ thái độ im lặng.

Khi Chủ tịch Hoeness đăng đàn trên chương trình bình luận trực tiếp của kênh Sky để nói những lời không mấy hay ho về huấn luyện viên Van Gaal, những tưởng đó sẽ là một quả bom có thể làm xáo tung nội bộ của Bayern. “Van Gaal là một nhà cầm quân quá ư cứng nhắc và thiếu sự gần gũi với cầu thủ cũng như các thành viên khác trong ban huấn luyện và ban lãnh đạo. Ông ấy cũng có cái nhìn thiếu nhất quán về năng lực của một số cầu thủ”, Hoeness nói một cách thẳng thừng những gì ông nghĩ về Van Gaal. Đáp lại, Van Gaal không hé nửa lời mà chỉ âm thầm làm công việc của mình. Mâu thuẫn giữa Hoeness và Van Gaal chỉ được xóa bỏ (ít nhất là qua vẻ bề ngoài) khi Bayern giành chiến thắng 4-0 trên sân của Cluj ở lượt trận thứ tư ở vòng bảng và sớm đoạt được vé đi tiếp ở đấu trường Champions League.

Liệu nụ cười này có phải là giả tạo? - Ảnh Getty

Những lần sau đó, khi tiếp nhận lời nhận xét thiếu thiện chí từ các sếp ở Bayern, Van Gaal đều trả lời bằng cách... ngậm miệng. Với huấn luyện viên người Hà Lan, câu trả lời thực sự nằm trên sân cỏ, ở cách trình diễn của các học trò và kế quả cuối cùng của trận đấu. Bất chấp những chỉ trích đôi khi đến mức cay nghiệt, Van Gaal vẫn luôn trung thành với cách làm việc của mình. Ông đến với Allianz Arena mang theo khát khao tỏa sáng trên băng ghế chỉ đạo thêm một lần nữa, sau khi tài năng của ông đã được thừa nhận tại Ajax Amsterdam hay Barcelona. Bằng kinh nghiệm của một chiến lược giao lão làng, Van Gaal quyết tâm mang đến cho Bayern một làn sóng trẻ, theo đúng xu thế đang diễn ra mạnh mẽ ở rất nhiều đội bóng chuyên nghiệp của nước Đức.

Bằng cách này, ông đã giới thiệu cho Bayern hậu vệ Holger Badstuber hay tiền vệ Thomas Mueller, những người nhanh chóng trở thành ngôi sao và tuyển thủ quốc gia Đức ở World Cup 2010 tại Nam Phi chỉ sau một mùa bóng. Mới đây, việc gạt lão tướng Hans-Joerg Butt sang một bên để trao vị trí số 1 trong khung thành cho tài năng trẻ Thomas Kraft được xem là cách mà Van Gaal đáp trả những hành động không mấy quân tử của các sếp lớn. Lâu nay, cả Beckenbauer, Rummenigge, Hoeness lẫn Nerlinger đều có chung quan điểm Bayern cần phải mua Manuel Neuer từ Schalke để giải quyết vấn đề thủ môn thời hậu Oliver Kahn. Tất nhiên, Van Gaal không hài lòng với việc bị can thiệp theo kiểu này nên đã một mực từ chối, nhưng không phải bằng lời.

Ngay cả khi bị cậu học trò Franck Ribery chỉ trích, Van Gaal vẫn không phản ứng  theo kiểu “ăn miếng, trả miếng”. Nhưng con giun xéo mãi cũng quằn, với mật độ và sức nặng ngày càng tăng của những lời chỉ trích từ các quan chức Bayern, có lẽ rồi một ngày nào đó Van Gaal cũng sẽ phải đáp trả. Bằng chứng là mới đây, dù Bayern vượt qua Aachen với tỷ số 4-0 ở vòng tứ kết Cúp quốc gia, huấn luyện viên người Hà Lan vẫn có những nhận xét không mấy dễ chịu về thủ môn Kraft, người đã chơi rất tốt. Phải chăng, Van Gaal đang giận cá mà chém thớt?

Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm