L'Hospitalet 0-1 Barcelona: Nhọc nhằn như đá với... Chelsea

11/11/2011 10:31 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Không có nhiều điều đáng nói về trận lượt đi vòng 4 Cúp Nhà Vua giữa L'Hospitalet và Barcelona ngoài bàn thắng tuyệt đẹp của Andres Iniesta, pha lập công gợi nhớ lại đêm huyền diệu đối với cá nhân “Ini” cũng như Barca tại Stamford Bridge hôm 7/5/2009.

Trận bán kết lượt về Champions League mùa 2008/09 trên sân Stamford Bridge, Barca tưởng như đã hết cơ hội lọt vào chung kết sau khi bị Chelsea dẫn trước tới tận phút 89 nhờ pha lập công của Essien ở ngay phút thứ 9. Nếu tỷ số này được giữ nguyên, Chelsea sẽ giành vé tới Rome bởi ở trận lượt đi, họ đã hòa Barca 0-0 tại Camp Nou, nhưng Iniesta lại không nghĩ vậy. Vào đúng phút cuối cùng của trận đấu, tiền vệ nhỏ con người TBN bất ngờ tung cú nã đại bác từ xa khiến Petr Cech hoàn toàn bất lực. Và Barca là đội giành quyền chơi trận chung kết với M.U nhờ luật bàn thắng trên sân khách.


Iniesta tái hiện cú sút xa tuyệt đẹp vào lưới L'Hospitalet - Ảnh Getty

Hơn 2 năm sau, Iniesta lại làm được điều tương tự nhưng trong một trận đấu có tính chất kém quan trọng hơn nhiều. Trên sân Nou Municipal của đội bóng hạng Ba L'Hospitalet, Iniesta đã tái hiện “siêu phẩm” mà anh làm được ở Stamford Bridge thậm chí còn đẹp hơn, khi thực hiện một cú sút xa không thể cản phá đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành, ghi bàn thắng duy nhất cho Barca. Đó cũng là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong trận đấu mà Barca đã gặp khá nhiều khó khăn trước lối đá kiên cường và máu lửa của L'Hospitalet.

Không thể nói HLV Guardiola đánh giá thấp trận đấu này khi đội hình xuất phát của ông có tới 5 nhà VĐTG là Puyol, Xavi, Iniesta, Fabregas và Villa, cộng với một số hảo thủ khác như Maxwell hay Keita. Trước một đội hình như vậy, L'Hospitalet không còn sự lựa chọn nào khác chơi phòng ngự với số đông và đá rát, qua đó giúp họ hạn chế rất nhiều những đợt tấn công của Barca. Và phải tới khi Iniesta tỏa sáng như đã nói ở trên, á quân Cúp Nhà Vua mùa trước mới khai thông được thế bế tắc. Guardiola có lý do để lo ngại bởi trận thắng nhọc nhằn này thêm một lần nữa chỉ ra rằng Barca đang ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn khi phải đối mặt với những đội chơi tử thủ và quyết liệt, mà nên nhớ đối thủ của họ ở Cúp Nhà Vua vừa qua chỉ là một CLB thuộc hạng Ba với SVĐ có sức chứa vỏn vẹn 2.500 người.

Nhưng vẫn có thêm một điều nữa có thể khiến Pep phải nhăn mặt: phong độ mờ nhạt của David Villa. Do Lionel Messi phải trở về Argentina để thực hiện nghĩa vụ với ĐTQG, Villa được tin tưởng gánh vác trọng trách trên hàng công của Barca, nhưng những gì mà cựu tiền đạo của Valencia làm được chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Chuyện Villa mờ nhạt ở Liga hay Champions League còn có thể hiểu được bởi đó là những đấu trường khốc liệt nhưng ở Cúp Nhà Vua lại trước một đội hạng Ba mà tiền đạo người TBN vẫn chơi lúng túng như gà mắc tóc thì phong độ của “El Guaje” thực sự đã rơi vào tình trạng báo động rồi. Pep muốn Villa ra sân trận này là để giúp tiền đạo mang áo số 7 tìm lại cảm giác ghi bàn, qua đó tìm lại sự tự tin, nhưng cuối cùng mọi tính toán của ông đã trở thành công cốc.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm