Real Madrid, Barca đặt một chân vào Chung kết Cúp Nhà Vua: Đã nhìn thấy "Kinh điển" thứ ba

28/01/2011 11:52 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Với sức mạnh khủng khiếp của Barca và sự nghiêm túc cũng như lòng quyết tâm cao ngút trời của Real Madrid, các khán giả của Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha chuẩn bị được chứng kiến một trận Chung kết hấp dẫn nhất trong vòng hơn hai chục năm trở lại đây. Chung kết Barca-Real Madrid. Trận "Kinh điển" thứ ba trong mùa.

Barca: Trời còn làm mưa...

Barca coi như cầm vé vào CK Cúp Nhà Vua sau chiến thắng "5 sao" trước Almeria, Ảnh Getty

Lại 5-0. Chỉ sau 2 trận, số bàn thua mà Almeria, đội cách đây chưa lâu còn cầm hòa Real Madrid 1-1, phải nhận trước Barca đã lên tới con số 13. Và số bàn thắng vẫn là 0! HLV Oltra cố gắng tạo ra một sự mới mẻ cho Almeria khi để thủ thành dự bị Esteban bắt thay Diego Alves, người từng phát khóc vì bất lực trong trận thua 0-8 ở Liga, nhưng nỗ lực đó của ông không mang lại kết quả. Thậm chí, chính Esteban còn có thể bị xem là tội đồ ở trận này khi phán đoán sai và phản ứng chậm trong hai bàn thắng đầu của Barca. Tuy nhiên, vẫn là quá đáng nếu cho rằng những sai lầm của Esteban là nguyên nhân Almeria thảm bại. Bởi ghi 4, 5 bàn hoặc hơn mỗi trận với Barca lúc này đã là một thói quen, và họ làm thế mà không cần quan tâm thủ môn của đối phương là ai.

Trong khi những đội bóng khác, Real Madrid chẳng hạn, vật vã xoay vòng để đối phó, Barca cho thấy họ có cách riêng, cũng có thể xem là cách tối ưu, để đối phó với lịch thi đấu khắc nghiệt của tháng Giêng (9 trận). Đó là tạo được cách biệt sâu ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên, và kết thúc số phận vòng đấu (ở Cúp Nhà Vua) ngay sau trận lượt đi. Trước Almeria, Barca chỉ cần 9 phút để mở tỉ số, 11 phút để ghi bàn thứ 2, 15 phút để nâng tỉ số lên 3-0 và khi hiệp 1 kết thúc tỉ số đã là 4-0! Với cái cách mà Barca kiểm soát bóng, tỉ số này là quá đủ để họ vừa đá vừa nghỉ trong hiệp 2. Chiến thắng 5-0 sau lượt đi còn cho phép Barca "xả hơi" thêm một lần nữa ở trận lượt về, như điều đã xảy ra ở các trận tứ kết với Betis.

Quyết tâm của Mou

Những năm trước, Real Madrid thường đá với tâm lý rất tệ ở Cúp Nhà Vua, và đó là lý do họ không có tên ở vòng tứ kết trong suốt hơn một nửa thập kỷ qua. Nhưng sự xuất hiện của Jose Mourinho đã làm thay đổi tất cả. HLV người Bồ muốn có một danh hiệu để "làm tin" trong năm đầu tiên ở Bernabeu của ông, và xét một cách tổng thể, thì Cúp Nhà Vua chính là giải đấu mà Real Madrid nên đầu tư kỹ càng nhất. Chính sự nghiêm túc của Real giúp họ luôn giữ được sự tập trung và tránh được những sai lầm ngớ ngẩn. Nếu những năm trước, Real Madrid thua cả những đội bóng hạng Nhì, thậm chí thảm bại như trong vụ "Alcorconazo", thì năm nay, họ lại đang thẳng tiến tới trận đấu cuối cùng dù trên đường đi phải đụng mặt cả đương kim Á quân (Atletico) lẫn đương kim vô địch (Sevilla).

Đánh bại Sevilla 1-0 ngay trên sân Sanchez Pizjuan, Real Madrid coi như đã đặt một chân vào trận Chung kết. Phải chơi trận lượt về trên sân đối phương và trong thế không được quyền toan tính, sẽ không dễ để Sevilla có thể lật ngược được thế cờ. Đó là một chiến thắng nhọc nhằn và có dấu ấn của may mắn (nếu trọng tài công nhận bàn thắng của Fabiano ở cuối hiệp 1 thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra), song chính vì thế, nó càng cho thấy Real Madrid đã sẵn sàng đối mặt với những thách thức. Tất nhiên, thách thức lớn nhất vẫn còn ở phía trước. Đó chính là Barca. Chỉ những người giàu niềm tin nhất, thậm chí là mộng mơ, thì mới dám nói rằng đội bóng của họ có thể đánh bại được đoàn binh "bách chiến, bách thắng" của Guardiola vào thời điểm này. Nhưng trong một trận Chung kết, ai biết...

Dù thế nào, viễn cảnh một trận Chung kết có mặt cả Barca lẫn Real Madrid cũng đủ khiến các nhà tổ chức xoa tay mãn nguyện, còn giới CĐV thì sướng rơn. Hai trận "Kinh điển" chỉ trong một tháng (tháng Tư), quả là như một giấc mơ.

Vào hay chưa vào

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Real Madrid không nói gì về trọng tài, dù trận đấu có tranh cãi. Ngược lại, Sevilla có lý do để tin rằng họ bị đối xử bất công. Đó là tình huống diễn ra ở cuối hiệp 1. Fabiano trong một pha thoát xuống đã đi qua cả Casillas rồi sút bóng vào lưới trống. Cú sút của anh hơi nhẹ, nên trung vệ Albiol đã kịp chạm được bóng trước khi nó lăn vào lưới. Nhưng sau khi Albiol đã nằm sâu trong cầu môn, bóng vẫn tiếp tục lăn về phía khung thành của Real Madrid, buộc hậu vệ này phải duỗi hết chân ra cản. Rất khó xác định bóng đã lăn hẳn qua vạch vôi hay chưa. Nhưng trọng tài thì cho rằng chưa. Và thế là không có bàn thắng nào cho Sevilla.

Casillas bị ném chai

Trận đấu đã kết thúc trong lộn xộn khi Iker Casillas bị ném cả chai nước vào đầu. Casillas ngay lập tức ôm đầu nằm vật ra sân, nhưng sau khi được chăm sóc anh đã có thể đứng dậy được. Một cậu bé nhặt bóng của sân Sanchez Pizjuan đã rất nhanh lao vào sân mang chiếc chai "tang vật" đi giấu biến, nhưng Chủ tịch Sevilla, Del Nido, vẫn thề rằng kẻ ném chiếc chai nói trên sẽ bị trừng phạt. Casillas sau trận cũng tỏ ra bao dung khi cho rằng vụ chiếc chai chỉ là một con sâu làm rầu nồi canh, còn nói chung, các CĐV của Sevilla đã cư xử rất tuyệt trong cả trận.

Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm