Bán kết lượt đi cúp Nhà Vua TBN: Barca, Real Madrid cùng chiến thắng

27/01/2011 09:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Hai “ông lớn” của bóng đá Tây Ban Nha đang “rủ nhau” vào chung kết cúp Nhà Vua Tây Ban Nha để tạo nên một trận “siêu kinh điển” nữa giữa họ ở mùa này sau khi cả hai cùng tiến những bước dài tới chung kết bằng những chiến thắng quan trọng trước Almeria và Sevilla rạng sáng 27/1.

Barca hủy diệt Almeria 5-0, Ảnh Getty

Ở Nou Camp lại có một “cơn mưa” dù lần này không “tầm tã” như trận thắng 8-0 ở La Liga hơn 2 tháng trước khi Barca “chỉ” thắng Almeria 5-0 với cú đúp của Messi cùng các pha lập công của Keita, Villa và Pedro.

Không có Puyol còn Busquets, Valdes ngồi dự bị trong khi Xavi, Villa được cho ra nghỉ sớm ở hiệp 2 nhưng đội bóng của Guardiola vẫn thắng “5 sao” chỉ ít ngày sau chiến thắng “3 sao” trước Racing Santander ở La Liga.

Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ trận thua 1-3 trước Real Betis ở tứ kết lượt về cúp Nhà Vua, Guardiola lập tức cảnh báo các học trò phải thận trọng, tránh tâm lý chủ quan dù ai cũng hiểu với trận thắng này, Barca coi như đã có vé vào chung kết cúp Nhà Vua năm nay: “Kết quả này là tuyệt vời và tôi rất hài lòng nhưng chúng tôi phải nghiêm túc. Barca đã phạm sai lầm trong trận lượt về cúp Nhà Vua với Betis và nếu chúng tôi lặp lại những gì đã thể hiện trước Betis trong trận lượt về với Almeria có nghĩa là Barca đã không học được gì từ thất bại đó. Thế nên, Barca tuyệt đối không được phép lặp lại sai lầm. Chúng tôi đã thắng trận này, nhưng vẫn chưa vào chung kết vì thế các cầu thủ phải thực sự nghiêm túc trong trận lượt về. Nếu được như vậy, tôi nghĩ Barca đã làm được rất nhiều để tiến vào chung kết sau trận lượt đi này”.

Trong khi Barca thắng đậm Real tiếp tục “điệp khúc 1 bàn” của mình, lần này là chiến thắng 1-0 tại Sanchez Pijuan của Sevilla trong một trận đấu mà từ các cầu thủ tới ban lãnh đạo đội chủ nhà đều phản đối quyết định của trọng tài Undiano khi ông không công nhận bàn thắng của Fabiano vì cho rằng bóng chưa qua vạch cầu môn. Đó là trận thứ 4 liên tiếp trên các mặt trận mà đội bóng Hoàng gia chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Khác với Guardiola, Mourinho vẫn tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất khi chỉ “cất” một trụ cột là Di Maria trên ghế dự bị còn Pepe vắng mặt. Giống như chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Mallorca ở La Liga, một lần nữa Benzema ghi bàn quyết định giúp “Kền kền trắng” hạ Sevilla 1-0 và giành lợi thế quan trọng trước trận bán kết lượt về ở Bernabeu. Mourinho đã được Perez tặng “quà” sinh nhật sớm khi Real mượn được Adebayor từ Man City, còn bây giờ Benzema tặng ông thầy người Bồ Đào Nha món quà sinh nhật thứ 2 (Mourinho tròn 48 tuổi vào ngày 26/1/2011) và cũng là để tiếp tục nuôi hy vọng trụ lại Bernabeu của anh sau những ngày "đen tối".

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm