Benzema trở thành người hùng: Thế vẫn chưa đủ!

25/01/2011 11:01 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Dù đã ghi được bàn thắng duy nhất đem lại chiến thắng trước Mallorca, song điều đó không có nghĩa là Karim Benzema đã ghi điểm trong mắt HLV Jose Mourinho và các CĐV sân Bernabeu.

Bởi thực tế, trước khi tỏa sáng trong trận thắng Mallorca, cựu tiền đạo của Lyon đã bỏ qua hết cơ hội này tới cơ hội khác để khẳng định rằng mình là sự thay thế lý tưởng cho Higuain. Hai cú hat-trick mà Benzema lập được từ đầu mùa (vào lưới Auxerre ở Champions League và Levante ở Cúp Nhà Vua) cũng không có nhiều giá trị trong mắt Mourinho. Bởi đó chỉ là những trận đấu vô thưởng vô phạt, trong khi HLV người Bồ luôn đòi hỏi nhiều hơn ở Benzema.

Benzema vẫn chưa chứng minh được nhiều - Ảnh Getty

Những đòi hỏi ấy là hoàn toàn có lý, khi mà tiền đạo người Pháp đã khiến Real tiêu tốn tới 35 triệu euro vào mùa Hè năm ngoái khi đưa anh về từ Lyon. Hơn nữa, Benzema cũng đã có trọn vẹn một mùa giải để làm quen với môi trường mới, chứ không phải là vừa mới chân ướt chân ráo đến Bernabeu. Vậy ở đấu trường quan trọng nhất đối với Real là ở Liga, Benzema đã làm được những gì? Bàn thắng vào lưới Mallorca mới là pha lập công thứ hai của anh ở Liga mùa này, mà bàn đầu tiên diễn ra cách đây đã… 4 tháng (trận gặp Espanyol hồi tháng 9/2010).

Điều đó lý giải tại sao Jose Mourinho đã không hề dành cho Benzema một lời nào sau chiến thắng trước Mallorca. Thay vào đó, HLV người Bồ đã cảm ơn khán giả sân Bernabeu đã không la ó đội nhà sau hiệp một đáng thất vọng, đồng thời nói rằng việc xoay vòng đội hình nhằm dưỡng sức cho trận đấu với Sevilla ở Cúp Nhà Vua sắp tới là một chiến lược mạo hiểm. Nghĩa là trong mắt Mourinho thì việc Benzema ghi bàn là nhiệm vụ mà anh cần phải làm, thậm chí là phải làm tốt hơn nữa.

Không chỉ Mourinho, các madridista cũng có quan điểm tương tự. Trong cuộc trưng cầu chớp nhoáng do tờ Marca tiến hành sau trận đấu thì có tới hơn 63% số người tham gia cho rằng Benzema đã hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí, trên khán đài sân Bernabeu ở trận gặp Mallorca, nhiều CĐV Real còn trừng lên những chiếc áo mang tên Van Nistelrooy mà họ vẫn cất giữ sau khi tiền đạo người Hà Lan rời Madrid cách đây một năm. Tức đã số CĐV Real sẽ ủng hộ Mourinho nếu như HLV người Bồ lại tống tiền đạo người Pháp lên ghế dự bị ở trận đấu sắp tới với Sevilla ở Cúp Nhà Vua, bất chấp việc từ Tổng giám đốc Jorge Valdano cho tới thủ quân Iker Casillas đều đã lên tiếng khen ngợi Benzema. Trong mắt các CĐV Real, một tiền đạo đã 35 tuổi như “Van Gol” vẫn còn giá trị hơn nhiều so với Benzema.

Thế nên, nếu Benzema nghĩ rằng anh sẽ được Mourinho trọng dụng từ sau bàn thắng vào lưới Mallorca thì đó là điều hoàn toàn sai lầm. Và thay vì lên tiếng đòi quyền lợi thì tốt hơn hết Benzema nên im lặng và nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Hy vọng, bàn thắng vừa rồi sẽ là một cú hích để chân sút trị giá 35 triệu euro này chứng tỏ anh xứng đáng với số tiền mà Chủ tịch Florentino Perez từng chi…

Thùy Vy


2 Bàn thắng vào lưới Mallorca mới là pha lập công thứ 2 của Benzema ở Liga mùa này, kể từ sau bàn thắng ghi được ở trận thắng Espanyol 3-0 hôm 21/9/2010. Giữa hai bàn thắng đó, Benzema còn ghi được 8 bàn nữa (trong đó có 2 lần lập hat-trick), nhưng đều là ở Champions League (4 bàn) và Cúp Nhà Vua (4).

Vẫn nhớ Van Nistelrooy

Dù Benzema đã ghi bàn, song các CĐV của Real Madrid vẫn mơ tới ngày Ruud van Nistelrooy trở lại Bernabeu. Ở trận gặp Mallorca, một madridista còn giơ cao chiếc áo đấu mang số 17 và ghi tên v.Nistelrooy từng thuộc về tiền đạo người Hà Lan. Hiện tại, Real Madrid vẫn gặp nhiều khó khăn trong nhiệm vụ đưa "Van gol" trở lại. Phía Hamburg tỏ ra khá cứng rắn và vừa cương quyết từ chối lời đề nghị trị giá 2 triệu euro (cộng một trận giao hữu) từ phía Real Madrid. Đội bóng Đức muốn gấp đôi thế. Trong một động thái khác, "Van Gol" cho biết anh sẵn sàng bỏ tiền túi để mua sự tự do cho mình, vì "giấc mơ của tôi là được kết thúc sự nghiệp ở Bernabeu và tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng".



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm