U23 VN: Trái tim lầm chỗ để lên đầu

20/11/2011 12:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Ngay khi kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 26 được công bố, không ít người đã lo ngại về việc U23 VN chỉ nằm ở một bảng đấu với những đối thủ dưới tầm như U23 Lào hay U23 Brunei thì sẽ có nguy cơ bị sốc trạng thái khi đụng phải thử thách thực sự ở vòng bán kết. Cuối cùng điều lo ngại đó đã trở thành hiện thực, khi dù U23 VN đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn phải đối đầu với đội chủ nhà có sự hậu thuẫn của gần 10 vạn khán giả ngay tại vòng bán kết.

Việc chuyển đổi trạng thái thi đấu từ “kèo trên” ở vòng bảng sang thế “kèo dưới” ở bán kết vốn đã khó, nay lại thêm chuyện bản lĩnh vượt khó của U23 VN chưa được trui rèn và tích lũy đầy đủ vì quá ít chướng ngại đáng kể ở vòng bảng, nên không có gì ngạc nhiên khi hầu hết các cầu thủ của chúng ta đều không còn là chính mình trong trận đấu tối qua.


Hầu hết các cầu thủ U23 VN đều không còn là chính mình trong trận đấu tối qua - Ảnh Getty

Muốn đá được với đội chủ nhà U23 Indonesia ở ngay giữa chảo lửa Gelora Bung Karno hừng hực như thế, U23 VN phải có trình độ chuyên môn ít nhất là ngang cơ hoặc nhỉnh hơn thì mới không bị cuốn theo lối chơi nhanh đầy tốc độ của U23 Indonesia. Tuy nhiên, rõ ràng là U23 VN ở SEA Games 26 vẫn chưa đạt tới cảnh giới ấy, và khi bị áp đảo cả ở trên khán đài cũng như dưới sân như thế, các cầu thủ U23 VN không luống cuống và đánh mất mình mới là chuyện lạ.

Trong một trận đấu mà thủ môn Bửu Ngọc là cầu thủ thi đấu nổi bật và gần như là xuất sắc nhất thì rõ ràng cả 10 vị trí còn lại của U23 VN đều không hoàn thành nhiệm vụ. Rất khó nhận ra một cầu thủ có tiếng là lì lợm như Trọng Hoàng lại sút lỗi và chuyền hỏng nhiều thế ở trận bán kết tối qua, hay việc các cầu thủ U23 Indonesia chủ động chơi áp sát và quây người chặt mà những tuyển thủ U23 VN trên hàng công vẫn đua nhau tìm cách qua người để rồi nhanh chóng chỉ mất bóng sau 2, 3 nhịp.

Nói một cách khác, khi cần phải thi đấu với trái tim nóng và cái đầu lạnh thì các cầu thủ U23 VN lại làm điều trái ngược, và trong thế trận như thế, việc phải đón nhận thất bại chỉ còn là vấn đề của thời gian. Nếu đá trên sân trung lập thì có thể U23 VN không thất thế đến vậy trước U23 Indonesia, nhưng trong bóng đá không có chỗ cho những mệnh đề “nếu” và một đội bóng muốn vươn lên vị trí cao nhất thì phải biết cách vượt qua mọi thách thức.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm