Cù nèo Vàng & Trái cóc xanh 2011 - Một năm hài và một trận cười

08/01/2012 09:33 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tối qua 7/1/2012, lễ trao giải Cù nèo Vàng và Trái cóc xanh 2011 do báo Tuổi trẻ Cười tổ chức đã diễn ra tại Sân khấu Lan Anh, TP.HCM. Khác với mọi năm, Cù nèo Vàng 2011 phải đợi đến phút chót mới biết đạo diễn, tác giả, diễn viên nào được vinh danh.

Giải Cù nèo Vàng do các nhà báo đang hoạt động tại TP.HCM theo dõi lĩnh vực sân khấu bình chọn bằng cách bỏ phiếu kín. Như thông lệ, ba gương mặt đạo diễn, tác giả kịch bản, diễn viên có đóng góp trong việc mang tiếng cười đến cho khán giả suốt năm qua sẽ được tôn vinh.

Giải Trái cóc xanh cũng do các nhà báo bình chọn, nhằm “trao tặng” cho những gương mặt, sự kiện gây phản cảm trong đời sống văn nghệ năm 2011. Tuy nhiên, chưa thấy “chủ nhân” nào dũng cảm lên sân khấu nhận giải Trái cóc xanh trong các năm qua.

Cù nèo Vàng: Vinh danh người mới

Ngày 6/11/2011, các nhà báo tề tựu về tòa soạn báo Tuổi trẻ Cười để đưa ra các đề cử của mình, rồi tranh luận và bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu được giữ kín và chỉ công bố trong đêm trao giải với tên gọi Vinh danh những nụ cười vàng diễn ra vào đêm qua (7/1) do đạo diễn Lê Quý Dương dàn dựng. Danh sách đề cử Cù nèo Vàng 2011 có khá nhiều gương mặt trẻ.

Ở lĩnh vực đạo diễn, hai đạo diễn gạo cội Trần Minh Ngọc và Tất My Loan “so tài” với hai đạo diễn trẻ Hoàng Duẩn và Vũ Minh. Cuối năm 2011, Trần Minh Ngọc vừa dàn dựng vở Tốt - xấu - giả - thật ở Sân khấu 5B gây được dư luận tốt. Tất My Loan dàn dựng thành công live show của danh hài Bảo Quốc - một trong những show hài đáng xem nhất trong năm 2011. Hoàng Duẩn luôn tất bật dàn dựng khắp nơi khi anh đem vở Đám cưới thời @ đi lưu diễn phục vụ công nhân, bộ đội, khán giả vùng xa. Vũ Minh ghi dấu ấn với vở Ca sĩ ngôi sao ở Sân khấu IDECAF.

Tác giả kịch bản Mỹ Dung, đạo diễn Hoàng Duẩn và diễn viên - NSƯT Việt Anh
được giải Cù nèo vàng 2011 vinh danh. Ảnh: H.Nhân

Ở lĩnh vực tác giả kịch bản, năm 2011 xuất hiện trở lại của nhà văn Nguyễn Thu Phương sau nhiều năm vắng bóng (vở Tốt xấu giả thật). Đạo diễn Lê Hoàng cũng góp phần vào sân khấu hài khi chấp bút kịch bản Ca sĩ ngôi sao. Tác giả Mỹ Dung góp vào mùa kịch Tết 2011 với Tình yêu chạy trốn (Sân khấu IDECAF). Trong năm 2011, còn có các tác giả kịch bản Trần Văn Hưng (Sui gia đại chiến - Sân khấu IDECAF), Thế Ngữ (Con nhà nghèo - Sân khấu Hồng Vân), Lê Bình (Sống thử - Sân khấu 5B). Nếu so với các năm trước, lĩnh vực tác giả kịch bản dường như chỉ có Vương Huyền Cơ “một mình một cõi” khi chị bốn lần nhận Cù nèo Vàng. Riêng năm 2011, sự xuất hiện của nhiều tác giả tạo nên một không khí mới trong bình chọn Cù nèo Vàng.

Ở lĩnh vực diễn viên, nhiều gương mặt nghệ sĩ “trẻ già” đã vào đề cử Cù nèo Vàng 2011. Nghệ sĩ thâm niên có thể kể: diễn viên Phi Phụng (vai bà Hạnh trong Tình yêu chạy trốn), Việt Anh (gã ăn trộm Tư Liều Tốt - xấu - giả - thật), nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long lần đầu đóng kịch (vai Hai Nghĩa - Con nhà nghèo)… Và các nghệ sĩ trẻ: Kim Huyền (vai mợ Hai Hồng - Con nhà nghèo), Gia Bảo (Cuộc chiến sui gia), Thu Trang (Họa hồn)…

Kết quả Cù nèo Vàng 2011 đã khép lại một năm nhiều cái hài vui để tiếp tục mở ra một năm mới nhiều niềm vui hơn nữa.

Kết quả: đạo diễn Hoàng Duẩn, tác giả Mỹ Dung và diễn viên Việt Anh đã được vinh danh. Ngoại trừ diễn viên gạo cội Việt Anh, thì Hoàng Duẩn và Mỹ Dung là hai gương mặt mới của Cù nèo Vàng năm nay.

Trái cóc xanh: 20 chọn 4

Đạo diễn Hoàng Duẩn, tác giả Mỹ Dung và diễn viên Việt Anh đã được vinh danh với giải Cù nèo vàng.

Giải Trái cóc xanh được trao cho: Phim truyền hình Anh chàng vượt thời gian và phim truyện Cảm hứng hoàn hảo; Nhạc sĩ Trương Lê Sơn và ca sĩ Hoàng Lê Vy với trailer 18+ Xin lỗi em chỉ là…; Một số báo mạng có xu hướng lá cải hóa; Và cuối cùng là bầu show Hoàng Tiến.

Bình chọn giải Trái cóc xanh 2011 do các nhà báo hiện là Thư ký tòa soạn hoặc Trưởng, Phó ban Văn hóa - Nghệ thuật của các báo bỏ phiếu. Cũng như Cù nèo Vàng, Trái cóc xanh được từng nhà báo đề cử các nhân vật, sự kiện văn nghệ gây phản cảm trong năm qua. Năm 2011, có gần 20 đề cử Trái cóc xanh - con số nhiều “kỷ lục” trong các lần đề cử giải thưởng “danh giá” này.

Khác với Cù nèo Vàng, các nhà báo biết kết quả Trái cóc xanh 2011 tức thì. Sau khi tranh luận công khai, dân chủ và gây cấn, các nhà báo quyết định trao bốn Trái cóc xanh “chua lòm” cho: Phim truyền hình Anh chàng vượt thời gian và phim truyện Cảm hứng hoàn hảo; Nhạc sĩ Trương Lê Sơn và ca sĩ Hoàng Lê Vy với trailer 18+ Xin lỗi em chỉ là…; Một số báo mạng có xu hướng lá cải hóa; Bầu show Hoàng Tiến, đại diện cho một vài nhân vật đã tạo ra sự lùm xùm không đáng có trong show diễn Chế Linh.

Bộ phim truyền hình Anh chàng vượt thời gian và phim truyện Cảm hứng hoàn hảo “bị nhận” Trái cóc xanh vì “rất kinh dị, dở kỳ diệu, dở xuất thần” và cách nhìn chưa đúng về người đồng tính. Vợ chồng nhạc sĩ, ca sĩ họ Trương - họ Hoàng phải “ăn” Trái cóc xanh vì đã dùng “phim cấp 3” để PR cho mình. Bầu show Hoàng Tiến đại diện cho lớp người “tuổi trẻ tài cao” khi đã biết cách tìm ra “kẽ hở” trong quy chế biểu diễn để tạo ra vụ ồn ào không đáng có ở show diễn Chế Linh.

Đáng lưu ý và cũng thật “đớn đau vô cùng” khi chính các nhà báo lại phải “mời” các đồng nghiệp báo mạng “xơi” Trái cóc xanh. Những vụ cố tình “khoe của” hay vô ý “lộ hàng” của Tiến Đoàn, Minh Hằng, Ngọc Tình, Diễm My, Lê Kiều Như, Tina Tình… nếu không được các báo mạng có xu hướng lá cải hóa “tung hê” thì chẳng ai quan tâm làm gì. Đằng này, một số trang mạng lại mượn chuyện “cởi truồng” của giới showbiz để tăng số lượng truy cập, nên những trang báo mạng này xứng đáng với món quà năm mới là một Trái cóc xanh “chua lòm” kèm theo một trận cười.

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm