Toàn cảnh văn hóa thế giới: Kết án & kết thúc

13/11/2011 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Cuối cùng thì phiên tòa xử vụ bác sĩ riêng của Michael Jackson đã đi tới vòng kết án, theo đó ngày 29/11 tới vị bác sĩ này sẽ bị tuyên án. Cùng với đó, những đồn đại xung quanh phần tiếp theo của James Bond đã kết thúc khi nhà sản xuất chính thức công bố phần tiếp theo của bộ phim đã khởi quay.

Tòa án Los Angeles đã kết án bác sĩ riêng của Michael Jackson là Conrad Murray tội ngộ sát và theo đó vị bác sĩ này sẽ có thể bị ngồi tù tối đa là 4 năm và rút giấy phép hành nghề. Bản án sẽ được tuyên chính thức vào ngày 29/11. Một ban hội thẩm gồm 12 người đã mất hai ngày cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra phán quyết. Michael Jackson mất vào ngày 25/6/2009 do hậu quả của việc dùng quá liều propofol, một chất gây mê cực mạnh. Trong phiên tòa, luật sư của bác sĩ Murray lập luận rằng Jackson đã tự mình tiêm liều thuốc gây tử vong khi bác sĩ không có trong phòng. Không có luật nào cấm sử dụng propofol, tuy nhiên các công tố viên dựa vào lập luận rằng bác sĩ Murray đã hoàn toàn không để ý khi chỉ định propofol cho Michael Jackson bên ngoài phạm vi bệnh viện mà không có các thiết bị giám sát phù hợp. Trong lời kết luận hôm 3/11, công tố viên nói bác sĩ Murray đã gây ra cái chết của ngôi sao nhạc pop vì sơ ý, làm cho các con của Jackson mất đi một người cha và thế giới mất đi một thiên tài.

Lady Gaga thống lĩnh tại Lễ trao giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu ở Belfast (Bắc Ireland) khi được trao 4 giải thưởng chính: Bài hát hay nhất, Video hay nhất, Nữ ca sĩ xuất sắc nhất và Người được hâm mộ nhất tại buổi lễ trao giải tổ chức ở sân vận động Odyssey. Ca sĩ Justin Bieber và Bruno Mars là hai trong số những người cũng nhận nhiều giải thưởng, 2 giải mỗi người. Những người thắng giải khác tại buổi lễ bao gồm Katy Perry với giải Biểu diễn trực tiếp hay nhất, Eminem đoạt giải Hiphop xuất sắc nhất và Linkin Park, qua mặt Coldplay, đoạt giải Ban nhạc rock xuất sắc nhất. Nhóm Queen được tặng giải Thần tượng toàn cầu, và thành viên của ban nhạc, Brian May và Roger Taylor, đã đến nhận giải thưởng danh dự.

Hôm 2/11 giải Goncourt 2011 - giải thưởng văn học danh giá nhất của Pháp - đã được trao cho Alexis Jenni với tiểu thuyết lịch sử 600 trang L’art français de la guerre (Nghệ thuật Pháp về chiến tranh). Năm nay 48 tuổi, Alexis Jenni là giáo viên sinh học ở Lyon và L’art français de la guerre là tiểu thuyết đầu tay của ông. Tuy nhiên, việc Alexis Jenni được vinh danh không nằm ngoài dự đoán vì tác phẩm của ông đã gây tiếng vang từ giữa tháng 8/2011. Theo truyền thông Pháp, Alexis Jenni đã “tạo một tiếng vang lớn trong văn học” với 56.000 bản được tiêu thụ trong lần phát hành đầu tiên. Với phong cách cổ điển và đôi khi sử dụng thủ pháp ngoa dụ, L’art français de la guerre là một bức tranh lịch sử về cuộc chiến mà nước Pháp tiến hành ở Đông Dương và Algeria. Từ đó, tác phẩm đặt ra những câu hỏi về hậu quả của chủ nghĩa thực dân. Nhận giải Goncourt từ tác phẩm đầu tiên là vinh dự và may mắn cực kỳ hiếm có. Trước đây, chỉ có Jonathan Littell với Les bienveillantes (Những kẻ thiện tâm) là làm được điều này vào năm 2006. Alexis Jenni chỉ được nhận một biểu tượng là một tấm séc trị giá 10 euro nhưng một điều gần như chắc chắn là cuốn tiểu thuyết sẽ lại càng thêm ăn khách sau khi giành giải thưởng này.

Sau thời gian chờ đợi và đồn đoán, đoàn làm phim phần 23 James Bond chính thức ra mắt dưới tên gọi Skyfall (Bầu trời sụp đổ). Trong cuộc họp báo chính thức mới đây, đạo diễn Sam Mendes nói rằng Skyfall đã khởi quay từ 7/11 và đây không phải phần tiếp theo của Sòng bạc hoàng gia hay Định mức khuây khỏa, mà là phần phim độc lập hoàn toàn. James Bond tiếp tục cuộc phiêu lưu từ Thượng Hải, Istanbul và Ecosse. Bên cạnh đó, Bond girl sẽ là người đẹp nước Pháp Bérénice Marlohe. Đối đầu với Bond lần này là nhân vật phản diện do Javier Bardem thủ diễn.

Phim khởi chiếu tháng 9/2012 tại Mỹ.

Nghệ sĩ điêu khắc 56 tuổi người Đài Loan Chen Forng-shean vừa công bố bức tượng rồng có kích cỡ nhỏ nhất thế giới mà ông mới hoàn thành. Tác phẩm này dài chưa đến 1,2cm và được đặt trên một đồng xu để người xem có thể thấy rõ kích thước bé nhỏ. Ngoài ra, một kính lúp được gắn lên tủ kính trưng bày tác phẩm để giúp du khách xem rõ hơn. Nghệ sĩ Chen cho biết, ông làm tác phẩm này để chào đón năm “con rồng” 2012 sắp tới.

Trong khi những người khác mang tiền đi mua dụng cụ lao động, Stacey Lee Webber lại biến những đồng tiền xu thành các tác phẩm nghệ thuật mang hình dáng của những công cụ ấy. Tương tự một số tác giả khác, Stacey muốn công chúng, sau khi xem các tác phẩm của bà, nhìn nhận lại cách đánh giá các giá trị của những người đang lao động vất vả trong xã hội như thợ xây, thợ mộc, thợ cơ khí... Các đồng tiền xu được tác giả tán, hàn, uốn... để tạo thành những dụng cụ hàng ngày của họ như thang, xẻng, búa, thước dây, dọi, khoan

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm