Người băng Oetzi không chết vì cung tên

09/11/2011 10:40 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Kể từ khi được tìm thấy tới nay, người băng Oetzi nổi tiếng vẫn được cho là đã bị kẻ nào đó dùng cung tên bắn chết, trong một vụ án mạng bí hiểm cách đây 5.300 năm. Nhưng những nghiên cứu mới cho thấy Oetzi là một trong những nhà leo núi đầu tiên của nhân loại và ông chết vì... ngã khi đang chinh phục đỉnh cao mới.

Kể từ khi được tìm thấy tới nay đã có rất nhiều giả thuyết xung quanh cái chết của người băng Oetzi.

Một người mê leo núi thời cổ đại?

Ban đầu người ta tin rằng ông chết vì vô tình đi lạc vào một cơn bão tuyết. Sau đó lại có giả thuyết phỏng đoán ông là trưởng tộc và trở thành nạn nhân của một nghi lễ hiến tế.


Thi thể Oetzi hiện đang được bảo quản tại Italia

Năm 2001, kết quả chụp X-quang cho thấy Oetzi có một mũi tên cắm vào vai trái trước khi chết. Mũi tên này làm rách một lỗ lớn tại động mạch chủ, nằm dưới xương đòn trái của Oetzi, gây mất máu rất nhiều. Phát hiện khiến các nhà nghiên cứu tin rằng Oetzi chết vì mất máu ồ ạt. Tình trạng mất máu này cực kỳ nghiêm trọng và y học hiện đại cũng chỉ có 40% cơ hội cứu sống người bị thương.

Các kiểm tra tiếp theo cho thấy thi thể Oetzi có nhiều vết cắt và bầm dập ở tay, cổ tay và ngực. Có một vết cắt xuất hiện ở ngón tay cái, ăn sâu tới tận xương, nhưng chưa có thời gian lành lại trước khi Oetzi chết. Nghiêm trọng nhất là một cú bổ rất mạnh vào đầu Oetzi và khó ai có thể sống sót sau đòn tấn công như thế này.

Dựa vào những thông tin ban đầu này, các nhà khoa học từng kết luận Oetzi là chiến binh, thành viên một bộ tộc có chiến tranh với tộc người sống gần đó. Đáng tiếc là cuộc chiến đã diễn ra với phần thua nghiêng về phía ông.

Song sau khi xem xét Oetzi, đầu tháng 11 này, một nhóm nghiên cứu ở trường Đại học Innsbruck của Áo đã kết luận rằng Oetzi có nhiều khả năng đã chết vì rơi khi đang leo núi. Lãnh đạo nhóm nghiên cứu, ông Wolfgang Recheis đánh giá: "Cái chết của Oetzi có thể là do tai nạn leo núi hơn là ông bị bắn bằng cung tên như người ta nghĩ. Vết thương do cung tên là một vết thương rất cũ".

Xác ướp tự nhiên hoàn hảo nhất

Oetzi được ông Helmut và bà Erika Simon, người Đức, tìm thấy vào năm 1991 ở sông băng Schnalstal nằm tại khu vực biên giới Áo - Italia. Ban đầu người ta nghĩ rằng Oetzi là xác một người hiện đại. Nhưng kết quả phân tích mẫu thi thể tại một nhà xác ở vùng Innsbruck, Áo, đã khiến dư luận sửng sốt, khi biết ông chết cách nay những 5.300 năm.

Kể từ đó tới nay, Oetzi đã được đo đạc, kiểm tra hết sức cẩn thận, bởi người ta tin rằng ông sẽ mang tới các đáp án cho câu hỏi: người châu Âu thời đồ Đồng đã sống ra sao, họ mặc gì và ăn gì. Theo các ước tính cuối cùng, khi chết Oetzi cao 1,65 mét, nặng chừng 50kg và khoảng 45 tuổi. Bởi thi thể của ông được bao phủ trong tuyết sau khi chết nên nó được bảo quản vô cùng tốt, chỉ một phần nhỏ bị phân huỷ.

Nghiên cứu cấu trúc răng, xem xét phấn hoa cùng bụi ngũ cốc còn đọng lại trên người Oetzi, người ta thấy rằng ông có tuổi thơ sống ở gần làng Feldthurns, phía Bắc Bolzano, nhưng sau đó chuyển đi nơi khác sống. Phổi ông bị đen, có thể do thường xuyên hít thở bầu không khí nhiều khói từ các đám lửa sưởi ấm.

Phân tích cấu trúc ruột của Oetzi cho thấy trước khi chết ông đã ăn hai bữa, với một bữa dùng thịt dê núi và bữa còn lại là thịt nai đỏ nấu với rau. Cả 2 loại thực phẩm này đều được Oetzi ăn kèm với ngũ cốc, một số loại rễ cây và quả. Ngũ cốc là lúa mỳ đã qua chế biến, có thể đã được làm thành bánh.

Kiểm tra xương chày, xương đùi và xương chậu Oetzi, người ta thấy ông hay phải đi trên những con đường dài, ở các khu vực nhiều đồi núi. Đặc điểm này không giống với những người châu Âu sống ở thời đồ Đồng. Vì thế người ta phỏng đoán Oetzi có thể là một anh chàng chăn nuôi gia súc sống ở độ cao lớn.

Oetzi dường như có khá nhiều vấn đề về sức khoẻ khi còn sống. Ông bị giun ở trong ruột và bị rạn 3 hoặc 4 xương sườn phải. Phân tích mẫu móng tay cho thấy ông bị ốm 3 lần trong khoảng thời gian 6 tháng trước khi chết, mỗi lần kéo dài chừng 2 tuần. Trên cơ thể Oetzi có nhiều hình săm nhỏ. Các hình thành tương đối đơn giản, gồm những nét vẽ ngang dọc ngắn ở khu vực gần thắt lưng,  một chữ thập nằm phía dưới đầu gối phải và nhiều dấu hiệu khác ở quanh hai mắt cá nhân. Các hình săm được xem là thuộc về một liệu pháp chữa trị giảm đau đớn, tương tự với việc bấm huyệt hoặc châm cứu thời hiện đại.


Hình ảnh mô phỏng Oetzi khi ông còn sống

Chưa có đáp án rõ ràng

Quần áo Oetzi mặc tương đối phức tạp. Ông có một chiếc áo choàng làm từ cỏ dệt. Ngoài ra ông còn có một chiếc áo khoác, một chiếc thắt lưng, một đôi xà cạp, một chiếc khố và đôi giày. Tất cả đều làm từ da, gồm nhiều loại da khác nhau. Ông cũng đội một chiếc mũ da gấu với dây buộc làm từ da. Đôi giày của ông là loại chống nước và khá rộng, dường như được thiết kế để đi trên tuyết. Đôi giày này dùng da gấu làm đế giày, da hươu làm phần mặt trên của giày và cỏ mềm được nhét vào trong để ủ ấm chân, đồng thời khiến việc đi giày trở nên dễ chịu hơn.

Chiếc thắt lưng của Oetzi có các túi nhỏ chứa nhiều vật hữu dụng như nấm khô, dụng cụ để cạo, khoan và mảnh đá lửa. Các vật dụng khác bao gồm một cây rìu đồng cán gỗ, một con dao cán gỗ làm từ đá lửa, một ống đựng tên với 14 mũi tên. 2 trong số đó đã được lắp mũi bằng đá lửa và đuôi để ổn định hướng. Người ta cũng tìm thấy một cây cung đang làm dở dài chừng 1,82 mét cạnh người Oetzi. Những món đồ này lại làm xuất hiện giả thuyết Oetzi là một chiến binh, hoặc chí ít cũng là một thợ săn thời cổ đại.

Hiện cơ thể hoàn hảo của Oetzi đang được bảo quản tại một phòng lạnh ở Bảo tàng Khảo cổ Nam Tyrol, Italia, trong điều kiện nhiệt độ -6 độ C. Trong nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân gây ra cái chết cho Oetzi theo hướng giả thuyết mới, các chuyên gia giờ sẽ chụp cắt lớp toàn bộ thi thể, với hy vọng có thể tìm ra được những vết thương chứng tỏ ông đã thiệt mạng vì bị tai nạn.

Tường Linh (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm